Sao
‘Rợn người’ tình tiết mới trong vụ Jang Ja Yeon bị ép bán dâm đến tự tử
Jang Ja Yeon và ba ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đã tìm đến cái chết để giải thoát bản thân đều đầu quân cùng một công ty giải trí.

Những tiết lộ mới gây sốc trong vụ Jang Ja Yeon

Cùng thời điểm cả Hàn Quốc “sục sôi” bê bối tình dục của Seungri và hội bạn thân, vụ án nữ diễn viên “Vườn sao băng” Jang Ja Yeon tự sát 10 năm trước cũng được khơi lại, với nhiều tình tiết mới gây sốc.

Tính chất nghiêm trọng của những vụ việc này đã khiến đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải gửi công điện khẩn yêu cầu điều tra kỹ lưỡng. Bộ Tư pháp sau đó đã gia hạn điều tra vụ Jang Ja Yeon thêm hai tháng, kéo dài đến tháng 5.

‘Rợn người’ tình tiết mới trong vụ Jang Ja Yeon bị ép bán dâm đến tự tử - ảnh 1
Jang Ja Yeon tự sát năm 2009.

Jang Ja Yeon là nữ diễn viên xinh đẹp của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô lại không mấy nổi tiếng. Vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của cô là nhân vật phụ trong phim Boys Over Flowers vào năm 2009.

Ngày 7/3/2009, Jang Ja Yeon được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng. Cô để lại bức thư tuyệt mệnh buộc tội ông Kim Seung Hoon, ông chủ của công ty quản lý Jang Ja Yeon – The Contents, bạo hành, bắt nữ diễn viên phục vụ gần 31 người đàn ông và bị cưỡng ép làm gái gọi hơn 100 lần.

Tuy nhiên, 10 năm qua đi, phía cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được một câu trả lời thích đáng cho cái chết của Jang Ja Yeon. Ông Kim Sung Hoon bị buộc tội và kết án một năm tù, 2 năm quản chế và 160 giờ lao động công cộng. Nhưng dư luận không chấp nhận sự trừng phạt hời hợt như vậy.

Sports Seoul dẫn nguồn tin cho biết, không chỉ bị cưỡng hiếp, Jang Ja Yeon bị ép phục vụ những thú vui tình dục bệnh hoạn của các “ông lớn”. Nếu từ chối, cô bị tra tấn, bạo hành, đồng thời bị đe doạ đuổi khỏi ngành giải trí suốt đời.

Theo một đàn em thân thiết, nữ diễn viên sinh năm 1980 phải sử dụng thuốc kích dục trước những bữa tiệc thác loạn. Cô còn bị ép uống những loại thuốc lạ, kể cả ma tuý đá, đến mức sốc thuốc, may mắn được cứu kịp thời.

Nhân chứng kể lại trên Mydaily, từng nhận được điện thoại của Jang Ja Yeon trước khi qua đời. Qua đây, nữ diễn viên kể bị sát hại, phải sống như một món đồ chơi, luôn trong tình trạng nơm nớp sợ hãi.

Nhân chứng này tiết lộ thêm, Jang Ja Yeon đã bị cưỡng hiếp tập thể một ngày trước khi tự tử. Cô thậm chí còn phải phục vụ một CEO 80 tuổi (người này đã qua đời 8 năm trước). Dù nhiều tuổi, ông này có sở thích tình dục biến thái, còn dẫn theo con trai 50 tuổi tham gia cuộc truy hoan.

Nữ diễn viên Yoon Ji Oh – nhân chứng đang được bảo vệ trong vụ Jang Ja Yeon –  kể, cô và đồng nghiệp bị yêu cầu tham gia “bữa tiệc tình dục” 10 năm trước. “Đó là lần đầu tiên tôi gặp Jang Ja Yeon và cũng là lần đầu gặp gỡ chủ tịch Chosun Ibo. Hôm đó, tôi đã thấy Jang bị lạm dụng tình dục”.

Yoon Ji Oh còn tuyên bố trong buổi họp báo cùng tổ chức bảo vệ phụ nữ tại Hàn Quốc, vụ án Jang Ja Yeon không phải là một vụ tự tử đơn thuần.

‘Rợn người’ tình tiết mới trong vụ Jang Ja Yeon bị ép bán dâm đến tự tử - ảnh 2
Nhân chứng Yoon Ji Oh.

Mối liên hệ với ba vụ tự tử khác

Khi chưa hết bàng hoàng với loạt thông tin mới, cư dân mạng lại nhận ra thêm một tình tiết đáng chú ý khác trong vụ Jang Ja Yeon. Theo đó, The Contents – công ty quản lý của nữ diễn viên họ Jang lúc còn sống – do hai công ty Stars và Olive Nine sáp nhập thành.

Đáng nói, Stars là công ty quản lý của Choi Jin Sil, Jung Da Bin; và Olive Nine từng quản lý nữ ca sĩ U;Nee. Cũng như Jang, cả ba nghệ sĩ này đều đã qua đời do tự tử.

U;Nee mất ngày 21/1/2007 ở tuổi 26 sau khi tự sát tại nhà ở Seo-gu, Incheon. Cùng năm, ngôi sao “Bão mùa hè” Jung Da Bin tự tử trong phòng tắm. Đến tháng 10/2008, minh tinh hàng đầu Hàn Quốc Choi Jin Sil treo cổ trong phòng tắm. Thời điểm đó, nguyên nhân các vụ tự tử đều do “trầm cảm, áp lực”.

‘Rợn người’ tình tiết mới trong vụ Jang Ja Yeon bị ép bán dâm đến tự tử - ảnh 3

U;Nee
‘Rợn người’ tình tiết mới trong vụ Jang Ja Yeon bị ép bán dâm đến tự tử - ảnh 4

Jung Da Bin

‘Rợn người’ tình tiết mới trong vụ Jang Ja Yeon bị ép bán dâm đến tự tử - ảnh 5
Choi Jin Sil

Chưa kể, trước khi tìm đến cái chết, U;Nee không để lại bất kỳ lời nhắn nhủ, Jung Da Bin chỉ viết một dòng chào tạm biệt trên trang cá nhân, còn di thư của Choi Jin Sil chỉ là đoạn tin nhắn. Những thứ này đều có thể nguỵ tạo, bởi công ty quản lý có quyền kiểm soát tài khoản, điện thoại của nghệ sĩ.

Chính sự trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn, liệu những sao nữ trên cũng bị rơi vào bi kịch của Jang Ja Yeon?

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục