Topsao Review
Thác Chiềng Khoa – khám phá nơi thâm sơn cùng cốc xứng danh “thế ngoại đào viên”
Nếu bạn là người yêu thích những thước phim hiệp khách Trung Quốc với cuộc sống tự do tự tại nơi thế ngoại đào viên thì hãy một lần đặt chân đến Thác Chiềng Khoa – điểm du lịch mới được phát hiện sở hữu phong cảnh xinh đẹp, đậm chất thơ.

Thác Chiềng Khoa – mảnh đất xứng danh “tuyệt tình cốc” này thuộc Mộc Châu, vừa được khai phá khiến dân tình điên đảo. Nơi đây sở hữu những cảnh quan hùng vĩ nhưng đầy chất thơ, những thác nước như dải yếm vắt ngang bên sườn núi hay những hồ nước xanh ngắt đến động lòng người.

Thác Chiềng Khoa (còn được biết đến với tên gọi thác Mây), thuộc địa phận xã Chiềng Khoa – Vân Hồ – Sơn La. Nơi đây vốn thuộc huyện Mộc Châu cũ nhưng cách trung tâm huyện Mộc Châu chừng 20 km về phía Đông, nằm trên trục quốc lộ 43, hướng đi bến phà Vạn Yên.

Lộ trình đến nơi này bạn có thể đi thẳng theo quốc lộ 43 cho đến khi cách Mộc Châu khoảng chừng 21km, bạn sẽ bắt gặp biển hướng dẫn rẽ vào Chiềng Khoa, lúc này bạn rẽ phải thả dốc chừng 3 km nữa là đến trung tâm xã Chiềng Khoa. Đoạn đường này khá hẹp và dốc nên các bạn chạy xe máy chú ý nhé.

Trên đường đi bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đoạn đường đèo thú vị, những ruộng bậc thang vô cùng đẹp mắt cùng rất nhiều những loại hoa đua nhau khoe sắc bên đường, cảnh quan đầy sức sống này sẽ giúp cho con đường của bạn “ngắn” hơn rất nhiều đấy.

Thác nước hoang sơ với vẻ đẹp nguyên thủy này gắn liền với truyền thuyết lễ hội Hoa ban Xên Bản – Xên Mường, một lễ hội cầu mùa cầu phúc của người Thái được tổ chức vào đầu năm với mong muốn lớn lao về cuộc sống bình yên no ấm khắp bản làng.

Bạn sẽ phải vượt qua khá nhiều thác nhỏ để đến được với cụm thác lớn gồm có 2 thác, 1 thác cao và dốc còn 1 thác to hơn, nhiều nước hơn .

Thác Chiềng Khoa có đến 7 tầng, đỉnh của mỗi tầng cách mặt nước từ 7 – 10m tạo thành những dòng thác trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tương phản lại màu trắng tinh khiết của dòng thác là màu xanh ngọc đẹp đến nao lòng của mặt nước hồ dưới chân thác.

Bao bọc xung quanh thác là thảm thực vật và rừng cây rậm rạp. Do chưa khai thác du lịch nhiều nên Chiềng Khoa vẫn giữ nguyên màu xanh ngọc bích vô cùng ấn tượng, nước trong vắt in rõ bóng cây.

Chắc chắn sẽ khó có thể  kiềm lòng trước nét đẹp hoang sơ nguyên thủy của một cảnh quan tự nhiên như thế. Đây sẽ là địa điểm sống ảo tuyệt vời cho những tín đồ đam mê chụp ảnh.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục