Xã hội
Tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung nói do “ăn vải”
"Tôi chỉ ăn vải chứ không uống một giọt bia, rượu nào. Tôi không hiểu vì sao nồng độ cồn lại cao như vậy", tài xế M.V.V.C. phân trần khi bị CSGT lập biên bản.

Tối 1/9, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng PC08) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại khu vực cầu vượt Hàng Xanh, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Lúc 23h, ông M.V.V.C. (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) lái xe máy có biểu hiện không tỉnh táo trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến gầm cầu vượt Hàng Xanh, tài xế này vượt đèn đỏ thì bị CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn lái xe đặc chủng đuổi theo giữ lại.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung nói do ăn vải - 1
Tài xế C. có nồng độ cồn vượt mức kịch khung 0,790mg/lít khí thở (Ảnh: An Huy).

Qua kiểm tra, ông C. có nồng độ cồn mức 0,790 mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Dù có nồng độ cồn vượt mức kịch khung nhưng ông C. kiên quyết không thừa nhận mình đã uống rượu bia trước đó. Tài xế này cho biết tối nay qua nhà bạn chơi lễ 2/9, ông ăn khoảng 2kg vải thiều. Ông không ngờ bị CSGT kiểm tra có nồng độ cồn cao như vậy.

“Tôi chỉ ăn vải rồi chạy xe chứ không uống một giọt bia, rượu. Tôi nghĩ vải có chất lên men nên mới phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở. CSGT lập biên bản thì tôi cứ theo luật mà chấp hành. Lần gần nhất tôi uống bia cách nay khoảng 3 tháng. Tôi nghĩ uống rượu bia mà lái xe ra đường là sai, thiếu văn minh”, ông C. nói rồi bước đi 10 bước thật vững để khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo.

Khoảng 30 phút sau, chị N.T.Y.P. (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) lái xe máy dừng đèn đỏ tại giao lộ Điện Biên Phủ – Xô Viết Nghệ Tĩnh có khuôn mặt ửng hồng liền bị CSGT mời vào lề đường kiểm tra.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung nói do ăn vải - 2
Nam tài xế phân trần do ăn vải nên có nồng độ cồn trong hơi thở chứ không phải uống rượu, bia (Ảnh: An Huy).

Khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, chị P. chỉ đưa miệng vào máy mà không thổi. Sau nhiều lần CSGT thuyết phục, tài xế này mới chấp hành và phát hiện nồng độ cồn mức 0,345 mg/lít khí thở. Chị P. bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng. 

“Bạn bè gặp mặt ngày lễ Quốc khánh, tôi vui quá nên uống một lon. Tôi nghĩ CSGT chỉ kiểm tra nồng độ cồn các bạn nam, ai ngờ phái nữ cũng bị kiểm tra luôn. Tôi uống bia ít nên còn tỉnh táo”, chị P. nói và liên tục xin CSGT cho lấy xe về để sáng mai đi làm nhưng không được chấp nhận.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung nói do ăn vải - 3
Chị P. bị CSGT phạt 4,5 triệu đồng do hơi thở có nồng độ cồn mức 0,345 mg/lít khí thở (Ảnh: An Huy).

Trong tối cùng ngày, một số tài xế khác vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung cũng bị Đội Tuần tra dẫn đoàn lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, một cán bộ CSGT cho biết, ngày lễ nhiều người thường có thói quen ăn nhậu rồi lái xe gây mất an toàn giao thông. CSGT sẽ kiểm tra thường xuyên, nếu phát hiện tài xế vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-xe-vi-pham-nong-do-con-vuot-muc-kich-khung-noi-do-an-vai-20230902064126496.htm


Bình luận

Tin cùng chuyên mục