Chuyện cảnh giác
Chuyện cảnh giác: Cuộc gọi ‘cấp cứu’
Thời gian gần đây, một số phụ huynh đều nhận được điện thoại báo con của họ đi học bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ cấp cứu nên cần chuyển tiền vào tài khoản người lạ.

Bà M. – phụ huynh có con đang học tại một trường tiểu học hớt ha hớt hải chạy đến khu cấp cứu ở Bệnh viện hỏi về tình hình sức khỏe của con trai mình.

Khi đến nơi, bà gặp nhiều người khác có con đang học cấp tiểu học “đang cấp cứu chuẩn bị mổ”.

Tra trên máy tính không thấy có tên bệnh nhân, sau đó số máy gọi thông báo “con đi cấp cứu” tiếp tục gọi đến đề nghị chuyển tiền.

Xâu chuỗi các sự kiện, bà M. mới biết mình bị lừa. Gọi điện cho cô giáo của con thì mới hay con vẫn đang ở trường.

“Tôi đang chạy xe trên đường thì có cuộc gọi tới, trong điện thoại chỉ thông báo con gặp nạn, lại có tiếng xe cấp cứu nên tôi phóng luôn xuống đây chứ chưa kịp nghĩ. Trên đường xuống đây có thêm mấy cuộc gọi nhỡ, tôi tới bệnh viện mới nghe máy thì họ bảo chuyển tiền nên mới rõ là lừa đảo” – bà M. nói.

Là phụ huynh ở trường vùng quê, bà M. bảo cuộc gọi nói vanh vách tên con, trường lớp của con và tên cô giáo chủ nhiệm nên không mảy may để ý. Hơn nữa, cuộc gọi đầu chỉ thông báo chứ không nói đến chuyện tiền nong nên bà mới bỏ việc chạy hơn 30 cây số xuống viện.

Trước đó, cũng có nhiều trường hợp phụ huynh chạy xuống Bệnh viện vì tin rằng con đang nằm cấp cứu ở đây.

Đây là chiêu trò của những kẻ lừa đảo, giả dnah là cô giáo, bác sĩ, y tá, thu ngân bệnh viện thông báo về việc học sinh bị tai nạn nhập viện. Lợi dụng tình hình cấp bách và sự lo lắng của các bậc phụ huynh, bọn chúng đã liên tục yêu cầu chuyển tiền đóng viện phí. Tuy nhiên, trên thực tế, không hề có chuyện em học sinh nhập viện, mà đây là “màn kịch” của kẻ gian.

(Hình ảnh trong bài viết là diễn viên tái hiện tình huống, chỉ mang tính minh họa)

Quý vị đừng quên đón xem Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút vào Chủ nhật hằng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục