Hoa hậu Việt Nam 2018
Á hậu Hoàng My: “Vương miện là một sứ mệnh và những trải nghiệm là một món quà”
Sau 8 năm kể từ thời điểm đạt được danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu Hoàng My ngày càng xinh đẹp và trưởng thành trong suy nghĩ.

Năm đó vì sao chị đến với Hoa hậu Việt Nam?

Tôi muốn có tiền đóng tiền học. Lúc đó, tôi không hề chia sẻ với báo chí như thế vì xấu hổ. Đang học RMIT và chỉ đủ tiền để đóng một học kỳ nữa, tôi nghĩ trường có thể cho mình ngưng việc học bất cứ lúc nào. Chỉ có con đường tiến thân vào showbiz mới giúp tôi có đủ tiền trang trải việc học.

Lý do thứ 2 chính là ngay thời điểm đó, tôi đã xác định mình sẽ làm đạo diễn. Việc trở thành một Hoa hậu sẽ giúp tôi đối mặt với nhiều cám dỗ để có thêm kinh nghiệm sống dồi dào, tốt cho công việc đạo diễn của tôi sau này.

Nếu đã không đủ điều kiện, tại sao chị vẫn khư khư học RMIT mà không phải là một trường nào khác?

Tôi nghĩ mình chỉ nên học những trường tốt nhất. Hoặc là khám phá ra đam mê của bản thân để đi du học. Tất cả những con đường đó đã đóng lại tại thời điểm sau khi tôi không đủ điểm vào Ngoại Thương.

Chỉ có trường quốc tế mới có thể mang đến cho tôi một tư duy khác. Ít nhất, sau khi ra trường, mình còn có vốn liếng tiếng Anh. Tôi không muốn đi theo lối mòn, không muốn cầm tấm bằng đơn thuần đi làm việc văn phòng 8 tiếng một ngày. Tôi muốn một điều gì đó khác biệt.

Cuộc sống của chị trước và sau khi thi Hoa hậu có thay đổi nhiều hay không?

Có rất nhiều. Trước khi đi thi, tôi là một người nội tâm, ít nói chuyện, chia sẻ. Tôi thích đọc sách và chơi thể thao một mình.

Sau khi có danh hiệu, truyền thông vây quanh với hàng loạt câu hỏi cũng đã giúp tôi rất nhiều. Những câu hỏi mà truyền thông đặt ra khiến tôi tư duy và ngày càng tiến bộ hơn. Từ một người hướng nội tôi chuyển sang một người hướng ngoại.

Bên cạnh đó, nhiều cánh cửa cũng mở ra với tôi. Cuộc thi đã tạo bàn đạp để tôi gặp gỡ nhiều người có tư duy lớn và học hỏi từ sự thành công của họ.

Trong cuộc thi năm đó, rõ ràng chị là một thí sinh rất nổi bật. Nhưng chị có nghĩ vì sở hữu một nét đẹp Tây hiện đại không thuần Á Đông nên chị không thể bước lên ngôi cao nhất?

Tôi không bon chen cho một chiếc vương miện. Ngay tại thời điểm đó và bây giờ, danh hiệu Á hậu 1 là điều tốt nhất và phù hợp nhất dành cho tôi. Nếu như là Hoa hậu, cuộc đời tôi đã khác. Tôi sẽ phải dành nhiều thời gian cho những việc khác và không còn thời gian để âm thầm “đánh” 2 cuộc thi lớn nhất thế giới và đi du học.

Và danh hiệu có vai trò gì trong chặng đường mà mình đi. Nếu cứ giữ cách suy nghĩ thời điểm, mình sẽ bị tắt nghẽn. Mặc dù trong cuộc thi tôi đã cố gắng hết sức nhưng chắc gì tôi đã có thể chịu đựng được sức nặng của chiếc vương miện. Tôi nghĩ Ngọc Hân là sự lựa chọn tốt hơn.

Cảm xúc của chị khi đã chinh chiến ở 2 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới?

Tôi học được rất nhiều. Khi đi thi, tôi thường đặt mình vào vị trí của Ban tổ chức để biết cách họ tổ chức và thế giới cần gì rồi nếu đạt được danh hiệu đó, mình sẽ giúp ích được gì cho Việt Nam. Kinh nghiệm cọ xát 1 tháng ở Brasil và 1 tháng ở Trung Quốc mà tôi có được chính là món quà.

Vương miện là sứ mệnh và trải nghiệm là món quà. Nếu như là một Hoa hậu, Hoàng My đã không đủ can đảm để nổi loạn. Tôi đã từng sống như một học sinh gương mẫu từ bé đến lớn. Ngay cả đi thi Hoa hậu, tôi vẫn là một con người rất mẫu mực. Ai cũng cần một quãng thời gian nổi loạn để khám phá bản thân để rồi “chín” trong tư duy và suy nghĩ.

Chị có nghĩ thời điểm nổi loạn của mình hơi trễ?

Trễ. Định vị của mọi người dành cho tôi từ bé đến lớn là lớp trưởng, Liên đội trưởng, Bí thư Đoàn trường, Á hậu Việt Nam. Cơ hội và thời gian đâu để tôi nổi loạn. Sau khi mọi thứ đã xong, tôi quyết định kết thúc mọi thứ để không đi theo một khuôn mẫu nào.

Chị có cảm thấy thoải mái với giai đoạn nổi loạn của mình?

Có rất nhiều niềm vui riêng. Thời điểm đó, tôi học cách trở thành một người phụ nữ. Bởi trước đó tôi rất “tomboy” với quần túi hộp và ba lô. Nhưng thật sự nếu không có giai đoạn nổi loạn, tôi không thể tự tin như bây giờ.

Đi thi nhiều cuộc thi quốc tế nhưng không giành được thành tích cao, chị có thất vọng?

Tôi có thất vọng rất nhiều. Khi mình được kỳ vọng quá nhiều nhưng không mang được gì về, tôi cảm thấy thương những người đã ủng hộ mình. Thời gian qua, nhìn lại, tôi cảm thấy thật sự mình chưa chín đủ để vào top. Để học cách chấp nhận mình không chiến thắng, tôi mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi đã học được, bài học đó vô cùng sâu.

Nếu có một cơ hội khác, chị có làm tốt hơn hay không?

Có! Nếu cho tôi đi thi, với tâm thái hiện tại, tôi chắc chắn làm tốt hơn. Với một người đi thi Hoa hậu, theo thời gian, họ sẽ chín và trưởng thành hơn từ sắc vóc đến thần thái. Ước gì, tôi đi thi Hoa hậu sớm hơn.

Theo chị tuổi đủ chín để đăng quang nằm ở độ tuổi nào?

Theo tôi, nó sẽ dao động tầm 23 – 24 tuổi.

Hôm nay quay trở lại với Hoa hậu Việt Nam nhân dịp Gala 30 năm, cảm xúc của chị như thế nào?

Thứ nhất, Hoa hậu Việt Nam chạm mốc 30 năm khi tôi cũng tròn 30 tuổi.

Thứ hai, ngay tại Tuần Châu, tôi đã có được danh hiệu Á hậu 1. Đó là lý do vì sao tôi hoãn chuyến bay đi Israel để tham dự buổi Gala hôm nay.

Chị có lời khuyên gì gửi đến tất cả các bạn thí sinh?

Các thí sinh hãy tận hưởng khoảnh khắc này vì nó chỉ đến một lần. Hãy giữ liên lạc và làm những người bạn tốt của nhau sau cuộc thi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

B.L


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục