Hoa hậu Việt Nam 2018
Các cô gái của Hoa hậu Việt Nam 2018 “nói gì khi nói về thanh xuân”
Khi được hỏi "Thanh xuân là gì và kỷ niệm thanh xuân nào mà bạn nhớ nhất?", các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có những câu trả lời rất thú vị

Các cô gái của Hoa hậu Việt Nam 2018 "nói gì khi nói về thanh xuân" - Topsao

Lê Thanh Tú – SBD 146 chia sẻ: “Thanh xuân là quãng thời gian mà chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, có ước mơ và thích thử thách. Những khoảnh khắc thanh xuân luôn đẹp và rực rỡ nhưng thường thì ta chỉ nhận ra nó đẹp khi mà thời gian đó đã trôi qua. Đối với em, hiện tại em đang trong độ tuổi thanh xuân của mình, em có một gia đình hạnh phúc và có nhiều bạn bè, tất cả mọi khoảnh khắc bên những người thân yêu đều là những kỷ niệm đáng nhớ với em.”

Trịnh Thanh Châm – SBD 045 cho hay: “Thanh xuân của 1 cô gái là lúc tuổi trẻ đầy năng lượng, tự tin thể hiện bản thân giữa đám đông, làm những điều mình yêu thích mà không phải đắn đo suy nghĩ hay sợ sai lầm. Thời điểm hiện tại có lẽ là đáng nhớ nhất đối với em. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi đầu tiên em tham gia. Có rất nhiều điều mới mẻ mà em không nghĩ là bản thân mình có thể làm được như: đi giày cao gót 12 phân, catwalk tạo dáng trên sân khấu, nhảy múa như những vũ công chuyên nghiệp. Hoa hậu Việt Nam đối với em là một gia đình và chắc chắn em sẽ nhớ mãi.”

Về phần mình, Đinh Phương Mỹ Duyên – SBD 069 cho biết: “Thanh xuân là những gì tươi đẹp, tràn đầy sức sống nhất của bản thân. Cô gái ở lứa tuổi thanh xuân như bông hoa chớm nở muốn được hoà mình vào thiên nhiên, đón sương mai. khao khát khám phá bản thân và cuộc sống đầy sắc màu. Từ bé, em đã được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, ít va chạm nên rụt rè khép mình. Bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 đối với em là một món quà. Em được trải nghiệm, toả sáng và thể hiện khả năng. Đó là một niềm hạnh phúc, một dấu ấn trong cuộc đời của em.”

Theo Triều Tiên – SBD 535: “Từng có một câu nói khá hay khiến em rất tâm đắc về thanh xuân: ‘Thanh xuân là tất cả những gì tươi đẹp nhất. Lắm lúc, nó lại là tất cả những gì khiến ta hối tiếc và thổn thức.’ Em đã từng được dịp đến Trường Sa – nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, nơi mà không phải bất cứ ai cũng được đặt chân đến. Hơn hết, hiện tại bây giờ đây em đang là thí sinh của vòng chung kết toàn quốc HHVN. Những ký ức đó sẽ theo em mãi về sau.”

Dương Huyền Chân – SBD 267 nghĩ: “Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Hãy làm những gì bạn cảm thấy xứng đáng để những tháng ngày thanh xuân là một kỉ niệm khó quên của bạn. Em từng có một thanh xuân lãng phí và bất định. Tuy nhiên, sớm nhận ra điều đó, em nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Điều đáng nhớ nhất với thanh xuân của em chính là việc học đại học cũng như tham dự cuộc thi HHVN.”

Phạm Thu Hà – SBD 182: “Em nghĩ thanh xuân chính là chuỗi ngày rực rỡ đầy kỉ niệm của tuổi trẻ, mà khi có dịp nhớ lại chúng ta sẽ cảm thấy không hối tiếc về những gì bản thân đã làm được. Thanh xuân hiện tại của em vẫn chưa qua đi, nhưng điều mà em cảm thấy mình đã làm được chính là việc ở bên cạnh và chăm sóc mẹ. Bên cạnh đó, việc lọt vào Chung kết HHVN chắc chắn là ký ức em sẽ không bao giờ quên.”

Phạm Thị Luyến – SBD 202: “Theo em, thanh xuân là cách gọi hoa mỹ của tuổi trẻ, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi người. Ai trong chúng ta cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện mang màu sắc riêng. Thanh xuân của em từng đam mê và luyện tập Canoeing (đua thuyền) và đạt thành tích HCV vô địch trẻ toàn quốc – vui mừng và hạnh phúc khi sự nỗ lực tập luyện cũng gạt hái đc thành công. Bên cạnh đó việc tham gia Hoa hậu Việt Nam cũng là ký ức em sẽ không bao giờ quên.”

Còn theo Hạ My: “Thanh xuân chính là khoảng thời gian cho ta nhiều trải nghiệm của cuộc sống nhất. Chưa hẳn là rời khỏi vòng tay của gia đình cũng chưa phải một mình gánh vác cuộc sống nhưng đây cũng chính là thời điểm mà trong mỗi chúng ta tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với mong muốn chinh phục ước mơ hoài bảo.

B.L


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục