Hoa hậu Việt Nam 2018
Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương: Cuộc sống yên bình sau 16 năm của Top 20 Miss World 2002
Sau khi đạt được hàng loạt danh hiệu, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương có một cuộc sống bình lặng, lánh xa những ồn ào của showbiz.

Tại sao năm đó chị lại đến với Hoa hậu Việt Nam?

Mục đích tôi đến với Hoa hậu Việt Nam là do bên cạnh học tập, tôi muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới đó là cuộc thi sắc đẹp. Bên cạnh đó tôi còn muốn trau dồi thêm kiến thức, học hỏi và giao lưu với các bạn nữ trên toàn quốc.

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương (ngoài cùng bên phải) rạng rỡ cùng Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương và Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga trong buổi tổng duyệt Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam.

Đến với cuộc thi vì mục đích học hỏi nên tôi không có cảm giác run sợ hay căng thẳng. Tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tất cả các bạn cùng thi đều là những là những ứng cử viên rất sáng giá, vừa có sắc, vừa có hương nên mọi người đều rất hòa đồng cùng nhau.

Cuộc sống của chị trước và sau khi tham dự cuộc thi có gì thay đổi?

Có rất nhiều thay đổi bởi vì từ một cô nữ sinh, bỗng chốc tôi được xuất hiện trên rất nhiều tờ báo. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía mình. Nhận được nhiều lời khen tặng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đi thi Hoa hậu Thế giới khi tuổi đời còn rất trẻ, cảm xúc của chị như thế nào?

Năm đó mới 17 tuổi, tôi cảm thấy rất lo sợ, bởi đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi thành phố của mình. Trước đó, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc đi học từ nhà đến trường nên khi ra nước ngoài, cảm xúc vô cùng hoang mang.

Thú thật, lúc đầu tôi cũng không nhận lời đi thi nhưng được sự động viên của báo Tiền Phong nên tôi có thêm sức mạnh để bước ra thế giới.

Chị là người đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam được đi thi nước ngoài, hẳn chị đã nhận được nhiều sự đầu tư, hướng dẫn?

Báo Tiền Phong cùng một số nhà tài trợ cũng hỗ trợ tôi về mặt tinh thần. Ngày xưa, mọi thứ cũng đơn giản hơn bây giờ rất nhiều. Ngày đó chị chỉ xách theo có 2 chiếc vali. Không trợ lý, không make-up và tôi phải tự trang điểm cho bản thân mình.

Bây giờ, nếu được dịp tiếp xúc với tôi tại cơ quan, các bạn có thể nhận thấy tôi cũng không make-up, chỉ có 1 tý son và kem chống nắng.

Lần đầu đi thi lại đạt thành tích cao như vậy, chị có cảm thấy bất ngờ?

Bất ngờ vô cùng. Vì năm đó tôi hoàn toàn choáng ngợp trước các thí sinh cùng thi. Họ rất xinh đẹp và lộng lẫy. Nhưng tôi nghĩ lần đó tôi cũng vô cùng may mắn.

Trong cuộc thi năm đó, tôi là người thi phần thi tài năng đầu tiên với tiết mục múa. Phần trình diễn đó đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả và các thí sinh. Ngày hôm sau, khi tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa, các bạn thí sinh đều bắt chước điệu múa của tôi.

Kỷ niệm mà chị nhớ nhất trong cuộc thi năm đó là gì?

Ngay khi vừa đến khách sạn và mở cửa sổ phòng, trước mắt tôi là khung cảnh xinh đẹp như một bức tranh, khác xa tưởng tượng về một đất nước châu Phi khô cằn trước đó. Mãi đến sau này, tôi vẫn chưa có dịp du lịch đến quốc gia nào có cảnh đẹp như thế. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi vì những chiếc xe tăng, người biểu tình xuất hiện phản đối phần thi bikini của Miss World diễn ra tại nước họ. Thậm chí, có đến hai hoa hậu bỏ thi về nước trước khi ban tổ chức quyết định chuyển cuộc thi sang London, Anh.

Tôi còn nhớ đương kim Miss World khi ấy – chị Agbani Darego (người Nigeria) – hay mang trái cây đến gõ cửa phòng tặng tôi. Rồi các chị thí sinh khác biết tôi nhỏ tuổi, thường xuyên cho mượn máy sấy tóc hay điện thoại gọi về cho mẹ.

Sau khi đạt được rất nhiều thành công, tại sao chị lại không chọn tiếp tục đi theo nghệ thuật?

Tôi không phù hợp với nghệ thuật mặc dù mẹ tôi là người theo nghệ thuật. Còn một phần nữa vì tính cách của tôi rất mạnh mẽ và phù hợp với những công việc văn phòng với máy tính và tính toán. Vì vậy tôi chọn du học rồi về công tác tại cục hải quan thành phố Hải Phòng. Tôi hiện tại rất hài lòng với công việc của mình.

Chị đánh giá như thế nào về dàn thí sinh năm nay?

Qua mỗi mùa, các thí sinh ngày càng đẹp lên rất nhiều. Nền tảng tri thức của các bạn cũng rất tốt. Có bạn thí sinh còn nói được rất nhiều ngoại ngữ. Điều đó là một tín hiệu đáng mừng bởi phụ nữ Việt Nam ngày một đẹp và hoàn thiện.

Chị có lời khuyên nào muốn nhắn nhủ với các bạn?

Tôi mong các em thật tự tin và trau dồi liên tục để thật tỏa sáng trong đêm thi chung kết. Mình đã làm thì phải làm thật hết mình để nếu có thành công hay không thì cũng không hề hối tiếc.

Cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?

Yên bình. 12 giờ đồng hồ ở cơ quan rồi chăm sóc chồng con. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.

B.L


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục