Đẹp
Có chăng H’Hen Niê sẽ diện áo yếm cách điệu, đội nón quai thao trong phần thi trong phục dân tộc tại Miss Universe 2018?
Không như đa phần người đẹp Việt tin yêu và lựa chọn áo dài để phô diễn hồn dân tộc tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, H'Hen quyết định phá cách với bộ trang phục mang hơi hướm Bắc Bộ xưa.

Chỉ còn một quãng thời gian ngắn nữa thôi, H’Hen Niê sẽ đại diện Việt Nam, chính thức lên đường đến Thái Lan để tham dự một trong những đấu trường nhan sắc được mong đợi nhất năm – Miss Universe 2018. Người đẹp cùng ê-kíp đang trong những bước chuẩn bị cuối cùng trước thềm cuộc thi.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nàng Hậu có chia sẻ hình ảnh cô diện trang phục dân tộc với áo yếm cách điệu cùng nón quai thao, đồng thời mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của người hâm mộ. Hình ảnh này nhanh chóng khiến công chúng thích thú đồng thời thu hút vô vàn bình luận tích cực. Bởi lẽ, đến với những đấu trường nhan sắc lớn và uy tín, người đẹp Việt đa phần sẽ chọn lựa áo dài trong phần thi trang phục dân tộc vì sự thân thuộc cùng lòng tự hào và vẻ đẹp nữ tính mà loại trang phục này mang lại. Tuy nhiên, H’Hen Niê lại thử làm mới mình với một màu sắc khác.

H’Hen Nie khoe khéo bộ quốc phục mang đậm màu sắc văn hóa Bắc Bộ trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội. Chiếc áo yếm cách điệu khoe khéo bờ vai thon, nõn nà của người đẹp, tôn lên tối đa sự quyến rũ vốn có của nàng Hậu. Thân áo có đính kết họa tiết rồng phượng thể hiện nét đặc trưng của nền văn hóa Phương Đông. Thêm vào đó, chiếc nón quai thao được trang trí tinh xảo cũng làm bật lên được tổng thể chung, tạo sắc diện hài hòa cho bộ trang phục.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những sự lựa chọn mà H’Hen Niê có và việc có mang nó đến Thái Lan hay không còn tùy thuộc vào quyết định của người đẹp.

Nếu áo yếm, quai thao là bộ trang phục chính thức mà H’Hen Niê mang đến Thái Lan năm nay thì đây quả là một quyết định vô cùng táo bạo của người đẹp sinh năm 1992. Tuy nhiên, sẽ thật sự rất đáng để thử bởi lẽ những màu sắc mới sẽ luôn tạo được những hiệu ứng cùng cảm xúc nhất định cho công chúng.

Được biết bộ trang phục này có tên gọi “Nữ quyền” – là một trong 6 thiết kế được chấm điểm cao nhất cuộc thi “Thiết kế quốc phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018”. 

“Bánh mì”, một sản phẩm của Phạm Phước Điền. Bộ trang phục cũng phần nào thể hiện được câu chuyện và màu sắc văn hóa. Tuy nhiên, xét về khía cạnh thẩm mỹ, đây không phải là một thiết kế thật sự xuất sắc.

“Phố cổ” của Nguyễn Đình Thuận

“Hoa đăng sắc Việt” của Nguyễn Vũ Hùng

“Ngũ hổ” của Nguyễn Đặng Thanh Nhàn. Bộ trang phục mang nhiều màu sắc nghệ thuật truyền thống.

Trăng thu của Nguyễn Đức Hải.

B.L


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục