Nhạc
Ca sĩ Châu Việt Cường – người bị bắt khẩn cấp vì bị tình nghi giết người là ai?
Thông tin ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt giữ khẩn cấp khi liên quan đến cái chết của một nữ sinh đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Nam ca sĩ này là ai, hoạt động nghệ thuật như thế nào, cuộc đời có gì nột bật một lần nữa được nhiều người tò mò, thắc mắc.

Châu Việt Cường trở thành ca sĩ như thế nào?

Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 15/4/1978 tại Thanh Hóa. Anh được biết đến với một số ca khúc như Bạc trắng tình đời, Từ trên trời rơi xuống, Nước mắt chảy tuôn, Tình chết…

Có thông tin cho rằng, Châu Việt Cường từng theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhưng chia sẻ với báo chí mới đây bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ của Châu Việt Cường cho biết vì nhà nghèo, lại không có bố nên Cường chỉ được học đến lớp 9 thì nghỉ, đi làm thuê giúp mẹ. Ở tuổi mà bạn bè đồng trang lứa còn ngồi trên ghế nhà trường, Cường đã “vào Nam ra Bắc làm thuê”.


Khoảng năm 1999, Châu Việt Cường về quê đúng lúc có một đoàn xiếc đến lưu diễn và thi tuyển giọng hát, ai hát hay sẽ được đoàn đưa đi diễn cùng. Cường mạnh dạn tham gia và may mắn được tuyển nhờ giọng hát dễ nghe. Từ đó, Cường đi theo đoàn xiếc và chẳng ai biết Cường trở thành ca sĩ từ khi nào.

Sự nghiệp ca hát của Cường chủ yếu chỉ gắn liền với hội chợ, các lễ hội quê, đám cưới… chứ ít khi được mời ở những chương trình lớn, chuyên nghiệp.

Đời tư tai tiếng

Sự nghiệp lẹt đẹt, nhưng đời tư của Châu Việt Cường lại khá tai tiếng. Vào năm 2012, Châu Việt Cường bị một nữ sinh tại Hải Phong tố cáo hiếp dâm gây xôn xao dư luận. Khi nhà chức trách vào cuộc xác minh đơn tố cáo, ca sĩ Châu Việt Cường phủ nhận cưỡng hiếp “fan” hâm mộ mà cho rằng hai người quan hệ “hoàn toàn tự nguyện”. Scandal sau đó lắng xuống khi Châu Việt Cường cho biết đã nhận được thông báo của Công an quận Hoàng Mai về việc kết thúc điều tra vụ việc.


Đến năm 2014, Châu Việt Cường một lần nữa trở thành từ khóa hot khi trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh cãi vã, gây gổ của một nhóm người tại quán nước, trong đó có Châu Việt Cường. Hình ảnh nam ca sĩ đứng lên ghế chửi bới, dọa nạt, thậm chí dọa thuê côn đồ “xử” chủ quán nước” khiến công chúng bức xúc. Sau khi làn sóng tranh cãi, chỉ trích nổ ra, Châu Việt Cường thanh minh rằng con người ai cũng có lúc nóng nảy và sự việc diễn ra là ngoài ý muốn.


Tiếp đó vào năm 2016, Châu Việt Cường tiếp tục gây xôn xao khi dọa “bóp cổ, dậm phát chết ngay” một khán giả vì bật nhạc ca sĩ khác lúc anh đang biểu diễn. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 6/2017 trên mạng lại xuất hiện 1 số hình ảnh ghi lại cuộc va chạm giao thông giữa Châu Việt Cường và một người đi xe máy khiến hai bên cãi cọ qua lại và có ẩu đả. Lý giải về hành vi lao vào đánh người, Châu Việt Cường cho biết, nếu người thanh niên lái chiếc xe máy kia không lớn tiếng văng bậy và đem chức vụ ra “dọa” mình thì anh đã không động tay động chân.

Làm ca sĩ mà chẳng có nổi đồng nào cho mẹ

Dù làm ca sĩ và “nhẵn mặt” tại các hội chợ, nhưng Châu Việt Cường lại liên tục trong tình trạng túng thiếu và không giúp đỡ được nhiều cho mẹ. Ngôi nhà mẹ mẹ Cường đang ở vừa được xây cất chưa lâu nằm giữa cánh đồng hoàn toàn là tiền bà Huệ tích cóp. Ngôi nhà xây hết 100 triệu, bà Huệ phải đi vay mượn thêm và hiện vẫn còn nợ 40 triệu.

Dịp tết vừa qua, Cường về nhà nhưng chỉ đưa cho mẹ được 5 triệu đồng. Điều đáng nói là sau đó lại vay lại mẹ 2 triệu để đi chơi. Đến mùng 5 tết, Cường lại nhờ mẹ đi vay 8 triệu rồi cầm đi luôn.

Nam ca sĩ này cũng từng có hai đời vợ. Ở tuổi 21, Cường đã kết hôn một lần và có 2 người con nhưng rất ít đưa cháu về thăm bà đến nỗi bà nội không nhớ nổi tên cháu. Hai người li dị khi nào bà Huệ cũng không rõ.

Mới đây, Cường lấy vợ hai tên Ngọc Anh (quê Lạng Sơn) cũng có một con gái tên Nguyễn Châu Ngọc (15 tháng tuổi). Trước Tết, hai vợ chồng cãi nhau nên Cường về quê ăn Tết một mình, còn Ngọc Anh về Lạng Sơn.


Thông tin Cường bị bắt giữ khiến bà Huệ cùng vợ sốc nặng. Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên, bà Huệ liên tục khóc và nói: “Bây giờ nó phải đi tù thì tôi biết phải sống thế nào. Tôi hay ốm đau chẳng còn sức mà đi chợ nữa”.

(tổng hợp)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục