Sự việc bắt nguồn từ buổi livestream giao lưu giữa B Ray cùng các rapper 24k.Right, Gill và Mason Nguyễn. Trong phút ngẫu hứng thể hiện bản demo mới, B Ray đã khiến người hâm mộ “sốc” khi sử dụng những ngôn từ nhạy cảm và thiếu chuẩn mực.
Cụ thể, lời rap: “Anh kêu AMEE gọi anh là anh trai vì anh muốn n.g.ủ với tất cả Em Xinh” của rapper B Ray nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Công chúng đồng loạt lên án nam rapper vì sử dụng ca từ nhạy cảm, có dấu hiệu quấy rối nhắm thẳng vào AMEE và các thành viên của “Em Xinh”

Rapper B Ray gây tranh cãi với câu rap dema khiếm nhã trên sóng livestream
Ngay sau khi đoạn clip bị cắt ra và lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì một rapper từng ngồi ghế huấn luyện viên các chương trình lớn lại có thể phát ngôn lệch chuẩn trên nền tảng mạng xã hội công khai.
Tối ngày 13/4, rapper B Ray đã lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận bản thân đã quá tập trung vào việc tạo punchline (câu chốt) mà thiếu đi sự kiểm soát hợp lý về nội dung. Nam rapper cho biết mình cảm thấy ăn năn và cam kết sẽ sửa đổi những dòng lyric sai lệch này.

Nam rapper nhanh chóng xin lỗi sau livestream
Tuy nhiên, lời xin lỗi của nam rapper dường như vẫn chưa đủ để làm hài lòng số đông. Trên các trang mạng xã hội, không ít bình luận cho rằng đây là hành động quấy rối bằng lời nói núp bóng nghệ thuật. Việc đem danh dự và hình ảnh của một đồng nghiệp nữ ra làm công cụ giải trí rẻ tiền là điều không thể bào chữa bằng sự “ngẫu hứng”.

Cộng đồng mạng bức xúc trước nội dung nhạy cảm trong câu rap của rapper B Ray
Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ trong việc xây dựng nội dung, đặc biệt khi âm nhạc không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.
Dù tranh cãi chưa hoàn toàn lắng xuống, động thái xin lỗi kịp thời từ các nghệ sĩ được xem là bước đi cần thiết nhằm xoa dịu dư luận và thể hiện tinh thần cầu thị trước công chúng.
Hóng hớt