K-Pop
“Scenery” vừa phát hành, V (BTS) xứng đáng là idol của các idol
Không ai biết là V hát hay thế, xuất sắc như thế cho đến khi anh ra bài hát riêng “Scenery”. Chất giọng và biểu cảm của V không hề thua kém Jungkook, người nổi tiếng với cộng đồng fan quốc tế về một giọng hát làm say đắm lòng người.

Vào ngày 30 tháng 1, như đã hứa, V đã tiết lộ ca khúc tự sáng tác “Scenery” (Phong cảnh). V vốn là người yêu thích nhiếp ảnh và thậm chí fan đã bình chọn anh là idol đứng đầu nên mở một triển lãm riêng.

Trong ca khúc “Scenery”, V viết lời, sáng tác âm nhạc, và tự chụp ảnh cho cover. Lời bài hát đầy chất thơ, thật mộng mơ và thật giàu hình ảnh, còn âm nhạc thì vô cùng dịu ngọt giống như nội tâm của V vậy.

Tôi thấy bạn hôm nay trên đường phố đầy hoa
Khung cảnh này sẽ thuộc về tôi chứ?
Tôi đang đặt cảm xúc của mình nơi công viên có ánh trăng non
Bài hát này dành cho bạn
Khi tôi nghe âm thanh của mặt trăng

Tôi vẫn nghĩ mãi nghĩ mãi về một câu chuyện đẹp
Nghĩ mãi nghĩ mãi về phần tuyệt nhất
Tôi vẫn đang lang thang lang thang đến câu chuyện tiếp theo
và muốn bạn là của riêng mình

Bởi vì bạn đã bở lỡ khoảnh khắc đó, nên tôi tiếc lắm
Tôi mong rằng cơ hội sẽ còn lặp lại
Tôi sẽ lựa chọn những mảnh trăng và biến nó thành ánh sáng
Hãy ở trước mặt tôi, như hôm qua bạn đã từng

Nếu bạn để lại dấu chân mình, tôi sẽ giữ bạn luôn ấm áp
Tôi sẽ giữ trong sắc trắng và đen

Một bài hát rất tuyệt vời. Fan dành cho nó vô số những lời khen ngợi. Mới phát hành hơn nửa ngày trên Soundcloud, nhưng “Scenery” đã vượt qua 4 triệu lượt nghe rồi.

Vân Sam


Bình luận

Tin cùng chuyên mục