Nhạc
Không phải “Bùa yêu”, sản phẩm này của Trịnh Thăng Bình mới là bản hit nối gót “Chạy ngay đi” gia nhập “câu lạc bộ trăm triệu view”
Với ca từ sâu lắng và giai điệu ballad nhẹ nhàng, "Tâm sự tuổi 30" được công chúng yêu mến và đón nhận nồng nhiệt.

Cách đây vài giờ, bản hit “Tâm sự tuổi 30” của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem sau hơn 8 tháng ra mắt. Chỉ tính riêng trong năm 2018, đây là sản phẩm thứ 14 của làng nhạc Việt chạm mốc view khủng. Và với chiến thắng này, Trịnh Thăng Bình đã đưa “Tâm sự tuổi 30” gia nhập “câu lạc bộ trăm triệu view” của V-pop, nâng số thành viên lên đến 23.

Tâm sự tuổi 30 chạm mốc 100 triệu view sau hơn 8 tháng phát sóng.

Trịnh Thăng Bình ăn mừng chiến thắng trên trang cá nhân.

Ca khúc chỉ đơn thuần thể hiện những “tâm sự của tuổi 30” được Trịnh Thăng Bình sáng tác để làm OST cho tác phẩm điện ảnh mà anh góp mặt chứ không hề có định hướng sẽ tạo hit ngay từ thời điểm ban đầu. Thế nhưng với ca từ mộc mạc, sâu lắng và giọng hát như thủ thỉ, kể chuyện của Trịnh Thăng Bình, bài hát nhanh chóng được khán giả đón nhận nồng nhiệt và yêu mến. Bởi thế mà không cần phải PR quá rầm rộ hay vận động “cày view” rôm rả, ca khúc vẫn từ từ tăng số và đạt được kết quả bất ngờ.

Chia sẻ về bản OST của “Ông ngoại tuổi 30”, Trịnh Thăng Bình từng cho biết: ca khúc chính là cách anh đồng cảm với những lo toan, bận rộn của một người đàn ông đã bước sang tuổi 30. “Bài hát được hoàn thành trong khoảng 2 tiếng với tất cả tâm sự, cảm xúc mà tôi cảm được từ nhân vật. Giữa tôi và Sơn Huy có nhiều điểm tương đồng như đều bị cuốn theo cuộc sống đầy bận rộn, lo toan. Vì thế không ít lần phải giật mình khi nhận ra bản thân đã không còn trẻ trung”. Nhờ đó mà “Tâm sự tuổi 30” chạm đến tận sâu trái tim người nghe bởi cảm xúc chân thật cùng ca từ lắng đọng.

Sản phẩm “Em ngủ chưa?” của Trịnh Thăng Bình hợp tác cùng OSAD đang được đông đảo giới trẻ ủng hộ.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục