Nhạc
Nếu như không có những bài hát này thì chẳng ai “thèm” xem phim
Âm nhạc luôn là yếu tố quan trọng tạo mạch cảm xúc trong các bộ phim. Vì thế mà những bản nhạc phim luôn được Nhà sản xuất đầu tư nghiêm túc. Đôi khi chính từ sự hấp dẫn của của nó mà khán giả còn biết nhiều hơn ca khúc đó so với bộ […]

Âm nhạc luôn là yếu tố quan trọng tạo mạch cảm xúc trong các bộ phim. Vì thế mà những bản nhạc phim luôn được Nhà sản xuất đầu tư nghiêm túc. Đôi khi chính từ sự hấp dẫn của của nó mà khán giả còn biết nhiều hơn ca khúc đó so với bộ phim.

Mẹ chồng – Đạo diễn Lý Minh Thắng

Poster phim Mẹ Chồng. Ảnh: Internet

Mẹ chồng là bộ phim của đạo diễn Lý Minh Thắng, ra mắt năm 2017 với sự tham gia của dàn diễn viên xinh đẹp: Thanh Hằng, Lan Khuê, Midu,… Lấy bối cảnh lại làng Đại Điền ở thập niên 50 với nội dung xoay quanh kịch của gia đình nhà họ Huỳnh do bà Hai Lịnh (Diễm My đóng vai) đứng đầu. Một câu chuyện về mâu thuẫn của mẹ chồng và nàng dâu về việc sinh con nối dõi cho dòng họ và những âm mưu tranh giành quyền lực giữa những người phụ nữ trong gia đình.

Hình ảnh trong phim được đầu tư, trau chuốt tỉ mỉ, khéo léo bởi các đạo cụ. Từ căn nhà, khung cảnh, đến bình hoa, ly tách đều toát lên không khí của thời xưa cũ. Thế nhưng đây có thể sẽ là một bộ phim hay nếu hình ảnh trong phim không bị rời rạc. Toàn bộ những sắp đặt cho các chất liệu dân tộc trong phim hoàn toàn bị lu mờ trước tạo hình nhân vật quá hiện đại và trend. Xem phim, người xem cứ ngỡ đang xem một sàn catwalk lộng lẫy của những siêu mẫu đình đám. Các tình tiết trong phim có nhiều cảnh phi logic, gượng ép khiến người xem khó hiểu.

Tạo hình trong phim Mẹ chồng. Ảnh: Internet

Điều níu chân khán giả lại tới những phút cuối phim đó có lẽ là nhạc phim. OST của Mẹ chồng là bài hát Cánh hoa tàn do ca sĩ Hương Tràm thể hiện. Phân cảnh cao trào nhất bộ phim là Ba Trân (do Thanh Hằng thủ vai) sau tất cả biến cố, cô lững thững quay về nhà – bài hát Cánh hoa tàn cất lên. Bằng chất giọng nội lực, giai điệu bắt tay cùng với lời bài hát day dứt đã đẩy mạnh mẽ cảm xúc của phim lên cao trao. Từng cử chỉ, hành động, biểu cảm của Thanh Hằng đều bị lu mờ trước giọng hát nội lực của Hương Tràm. Giờ đây phân cảnh hay nhất phim cũng trở thành MV diễn tả cho lời bài hát ấy.

MV Cánh hoa tàn – OST Mẹ chồng. Ảnh: ZingMp3

Mắt Biếc – Đạo diễn Victor Vũ

Poster phim Mắt Biếc. Ảnh: Internet

Mắt biếc là bộ phim cải biên từ tác phẩm văn học cùng tên của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khi lên màn ảnh rộng, bộ phim dường như đã giữ nguyên dàn nhân vật trong nguyên tác. Song với cách cảm thụ văn học riêng của đội ngũ sản xuất phim thì nội dung và chi tiết trong phim có nhiều sự thay đổi so với bản gốc. Chính từ sự thay đổi này đã tạo nên hai luồng dư luận tán đồng và không chấp nhận sự thay đổi này. 

Nếu như bối cảnh, tạo hình của các nhân vật được đầu tư tỉ mỉ với màu phim “thanh xuân” đầy lãng mạn thì nội dung phim lại có nhiều phân đoạn thiếu logic và không mang tính điện ảnh. Chẳng hạn như phân cảnh Hà Lan chạy theo đoàn tàu chở Ngạn ở cuối phim khiến người xem ngán ngẫm vì chẳng khác nào đang theo dõi một MV ca nhạc bởi góc máy và cách dựng “đẹp không cần thiết” với đoạn slowmotion “lãng mạn”. Điểm sáng ở nội dung phim chính là Biên kịch phim đã dùng thủ pháp “Liên văn bản” trong các câu thoại. Khán giả đã rất thích thú và bàn tán về câu thoại “Đời người có 2 thứ đừng nên bỏ lỡ, 1 là chuyến xe cuối cùng, 2 là người thương mình thật lòng” trong Mắt Biếc. Đây là câu thoại gợi chúng ta nhớ đến một câu văn tương tự trong quyển sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Câu thoại gây ấn tượng trong phim. Ảnh: Internet

Điều níu chân khán giả đến cuối cùng chính là phần nhạc phim vô cùng sâu sắc và lãng mạn.Mỗi lần âm nhạc cất lên mang lại những cảm xúc bồi hồi không tưởng. Giai điệu da diết với rất nhiều kiểu phối, ca từ sâu lắng như nói lên toàn bộ nỗi lòng của Ngạn. Không chỉ vậy, trong bài hát luôn ẩn chứa một nỗi niềm rất buồn, khiến người xem phải lắng đọng khi nó cất lên. 

Có chàng trai viết lên cây, Hà Lan, Từ đó đều là những bài hát nổi tiếng ngay khi bộ phim ra mắt. Tất cả các bài nhạc xuất hiện trong phim Mắt biếc đều trở nên thịnh hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến, thu hút hàng triệu khán giả quan tâm. Thứ âm nhạc trong Mắt biếc là chất nhạc có phần lãng du, mơ mộng và đầy thu hút. Nếu không có những bài nhạc này, có lẽ bộ phim Mắt biếc sẽ không thể thu hút sự quan tâm khán giả.

Có chàng trai viết lên cây – OST Mắt Biếc. Ảnh: Internet

Bình luận

Tin cùng chuyên mục