Sẵn dịp, Liệt tỉ tê cho bà Nhã nghe chuyện ông nội mỗi lần xem là khóc rất thảm thương. Thoáng xúc động nhưng bà Nhã vẫn không chịu nhận lấy “chiếc hộp thần bí”. Liệt thuyết phục bà hãy nhận và mở ra xem thử vì ông nội chắc chắn ko bao giờ dám đưa cho bà. Bà Nhã ko chịu, Liệt đành nhờ Duyên (Dương Gia Mỹ) thuyết phục bà Nhã. Trước sự đáng yêu và nhiệt tình của hai đứa trẻ, bà Nhã bị thuyết phục, mở chiếc hộp. Nhìn thấy mấy lá thư và lọn tóc ngày xưa của mình, bà im lặng đóng hộp quà và đi lên lầu khiến Liệt và Duyên ngơ ngác. Duyên lo lắng không biết Liệt đưa gì cho ngoại của mình. Liệt vội trấn an cô rằng mình chỉ đưa hộp kỷ vật tình yêu của nội và ngoại của Duyên nên cô không cần lo lắng.
Trên phòng riêng, bà Nhã lần giở hộp quà, đọc lại những lá thư đầy tình cảm trong hàng nước mắt tủi buồn!
Trong khi đó, Hồng (Tú Vi) và Phan (Trương Minh Quốc Thái) ngày càng thắm thiết. Hồng nhận ra Phan rất yêu thương Liệt dù hay la mắng con nhưng anh hết lòng yêu thương và bảo vệ con trai. Phan nhân cơ hội trêu chọc Hồng nên tưởng tượng cô là mẹ của Liệt, đồng thời xin Hồng cho mình một cơ hội để yêu và học cách yêu, uốn nắn cho mình yêu cô đúng cách. Hồng e ngại khiến Phan càng được dịp trêu chọc, với lý do “sao em kiên nhẫn với một thằng học dốt như thằng Liệt mà lại không kiên nhẫn với anh?”. Phan kiên quyết mình đã quyết tâm ko để Hồng rời xa vòng tay mình, dù cô có lừa gạt mình, đẩy mình ra mình cũng ko rời xa vì đã lỡ yêu rồi. Anh khẳng định mình sẽ chứng minh cho cô thấy.
Nói là làm, Phan đưa Hồng về nhà và vào xin phép bà Nhã cho mình cơ hội tìm hiểu Hồng. Liệt là người vui mừng nhất vì “mình và Duyên sẽ là người một nhà”. Bà Nhã không nhiệt tình hưởng ứng nhưng cũng không phản đối. Bà chỉ sai Duyên lấy thêm chén đũa cho Phan, như một cách thừa nhận anh là một thành viên trong gia đình. Phan và Hồng hiểu ra, thở phào, nhẹ nhõm. Phan vui vẻ ăn cơm và hết lời khen món ăn ngon.
Ông Hưng (NSUT Thành Hội) xuất viện về nhà. Hồng chở Duyên qua thăm ông Hưng và đưa cháo của bà Nhã nấu cho ông nhưng dặn ông đừng nói vì bà Nhã biết sẽ giận mình. Ông Hưng quay sang chọc Duyên gọi mình là ông nội hay ông ngoại gì cũng đúng. Ông cũng kể công mấy tháng nay, mình “lật thuyền” cho Phan và Hồng.
Trong lúc trò chuyện với bà Nhã, Hồng cố gắng khuyên bà Nhã rằng ông Hưng rất tốt nhưng bà Nhã vẫn tỏ vẻ đau lòng và hận ông suốt 40 năm qua. Hồng thương dì và cũng “thú tội” với dì rằng chính cô đã nhờ dì Tám bán tạp hóa chọc cho bà Nhã ghen để biết bà vẫn còn tình cảm với ông Hưng. Hiểu lầm đã hết, bà Nhã vui vẻ với ông Hưng hơn trước.
Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những diễn biến gây cấn của bộ phim Màu của tình yêu, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.