Trở về thực tại, bé Sông (Dollar Phát) dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Cậu bé luôn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống đang có bên cha Tâm. Tuy nghèo khó, hai cha con vẫn sống trong vui vẻ, đầm ấm. Sông cảm nhận rõ sự hy sinh vô bờ của cha Tâm dành cho cậu bé. Trong khi đó, Danh vì nôn nóng có được gia sản đã mạnh dạn tìm Lê lão gia đưa ra thỏa thuận “hai bên cùng có lợi”. Nghe con trai thông báo sẽ đưa cháu đích tôn của Lê gia quay về, ông Phát lập tức nói rõ đứa cháu nội ông mơ thấy chính là đứa đứng kế Tâm ở bờ sông hôm Mỹ Ngọc xảy ra tai nạn. Bởi lẽ, hơn ai hết ông biết rõ đứa bé ấy chính là giọt máu rơi của Danh.

Không chỉ có đầy đủ bằng chứng chứng minh thân thế bé Sông, Lê lão gia còn lật tẩy con trai chuyện hắn đã mang chiếc vòng ngọc bích tặng cho Lụa. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cậu Ba chỉ biết hứa với cha sẽ đưa cháu nội về cho ông trong thời gian sớm nhất. Danh tìm gặp bé Sông nhưng không thể tiếp cận bởi Tâm đã kịp về đến. Để bảo vệ con anh khẳng định với Thành Danh rằng đứa con của Lụa năm xưa đã chết. Sông là con trai ruột của anh. Cậu Ba dù bán tín bán nghi nhưng cũng đành bất lực trước thái độ quyết liệt của người cha nghèo.

Biết rõ tính khí của kẻ thù không đội trời chung, Tâm lập tức đưa con rời đi. Tuy nhiên, cuộc chạy trốn của cha con họ liệu sẽ thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của Thành Danh?
Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những tình huống gây cấn của bộ phim Chiếc Vòng Ngọc Bích, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.