Phim
Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu gọi nhau là “vợ – chồng” thân mật trong “She was pretty” bản Việt
Trailer chính thức phim truyền hình remake Mối tình đầu của tôi khiến khán giả thích thú và trông đợi bởi hình ảnh đẹp lung linh, chất lượng như điện ảnh cùng những tình tiết câu chuyện phim vui nhộn, hiện đại.

Trailer giới thiệu rõ nét hơn về tạo hình, tính cách và câu chuyện xảy ra với từng nhân vật so với teaser vừa được tung ra thời gian trước. “Mối tình đầu của tôi” là bộ phim mang màu sắc trẻ trung, vui nhộn về những người trẻ hiện đại, thành thị. Họ là những nhân viên văn phòng thế hệ mới với nhiều hoài bão và năng lực.

Cách xưng hô của các nhân vật trong phim cũng được Việt hoá tự nhiên và gần gũi như An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) xưng hô với Hạ Linh (Chi Pu) là bà – tui hay chồng iu – vợ iu khiến khán giả thích thú.

Những quán ăn lề đường như: hủ tíu,  bún mắm, xiêng que, uống trà đá… đặc trưng của Sài Gòn cũng được lồng ghép khéo léo vào phim, là bối cảnh cho các diễn viên ăn uống thân thuộc với dân văn phòng Việt.

Những tình huống Việt hoá khác bản gốc nhưng rất gần gũi với Việt Nam như Minh Huy (B Trần) đi xe gắn máy hay An Chi bị giựt điện thoại ngoài đường cũng là những tình tiết thú vị và mang lại nhiều tiếng cười vui vẻ.

Nhân vật Ji Sung Joon trong bản gốc làm Tổng biên tập tạp chí thời trang thì sang bản Việt hoá chỉ đảm nhận chức vụ Giám đốc sáng tạo Nam Phong (Bình An đóng) để phù hợp với tính chất công việc ở môi trường báo chí ở Việt Nam.

Những hình ảnh đầu tiên của “Mối tình đầu của tôi” cho thấy đây là một bộ phim được Việt hoá chỉn chu, mang nhiều dấu ấn của bản gốc nhưng cũng có nhiều nét thú vị mới phù hợp với văn hoá và thị hiếu của khán giả Việt.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục