Phim
Tội ác của bộ ba phản diện bị phanh phui, Nhã Phương gặp nạn khi rơi vào đường dây buôn người
Trong tập 45 Bên Bờ Hạnh Phúc, mọi việc xấu bị phanh phui, Vinh Phát (Trường Thịnh) và Long đầu bạc (Nguyên Vũ) đấu đá lẫn nhau tranh giành Mỹ Linh (Huỳnh Như) bởi cả hai đều cho rằng cô đang mang thai đứa con của họ. Long đầu bạc hợp tác với Mỹ Linh bắt cóc bà Li (Phương Dung), dụ Nhã Phương (Bích Ngọc) sập bẫy và biến cô thành nạn nhân của đường dây buôn người

Nghe tin Vinh Hiển (Hữu Tài) gặp nạn, bà Thu Tuyết (Hoài An) liền đến thăm để trao cho anh cuốn nhật ký mà ông Toàn (Đinh Mạnh Phúc) để lại. Sự thật là từ sau khi ông Toàn qua đời, bà Tuyết luôn cho người theo sát tình hình nhà họ Ngô để tìm cơ hội giúp Vinh Hiển hiểu nhiều hơn về những tâm tư, tình cảm của cha mình. 

Trong lúc này, Long đầu bạc (Nguyên Vũ) bị truy nã bởi những dự án mà hắn ta tham dự đều là dự án “ma”. Và dĩ nhiên, Vinh Phát (Trường Thịnh) cùng Mỹ Linh (Huỳnh Như) cũng không thể tránh khỏi liên lụy khi đã hợp tác cùng công ty Hải Long vô số những hợp đồng làm ăn lớn nhỏ.

Sau khi Vinh Hiển xuất viện trở về nhà, bà Hoa (Phúc An) nhận thấy thời cơ đã đến nên nhanh chóng công khai bản hợp đồng hôn nhân giữa Vinh Hiển và Nhã Phương (Bích Ngọc). Nhưng sự việc đã vượt ra ngoài dự định của bà Hoa, bà chưa kịp đắc ý thì bị Vinh Hiển vạch trần sự thật Vinh Phát cùng Mỹ Linh cấu kết người ngoài hãm hại Hưng Thịnh, phá hoại tâm huyết bao nhiêu năm của ông ngoại. Ông Hưng (Nguyễn Sanh) vô cùng đau lòng bởi chỉ vì quyền lực, lợi ích mà những người thân lại không nghĩ đến tình cảm gia đình, thẳng tay triệt hạ lẫn nhau không thương tiếc.

Mọi việc bị phanh phui, Vinh Phát và Long đầu bạc đấu đá lẫn nhau tranh giành Mỹ Linh bởi cả hai đều cho rằng cô đang mang thai đứa con của họ. Vinh Phát lẫn Long đầu bạc một đời khôn ngoan, gian xảo là thế nhưng lại không hề hay biết rằng họ chỉ là con cờ trong tay của Mỹ Linh không hơn không kém. Và thậm chí đứa bé trong bụng Mỹ Linh từ lâu cũng đã không còn tồn tại trên thế gian này. Sự việc không dừng lại ở đó khi không thể né tránh lưới pháp luật, Mỹ Linh không hề nghĩ đến tình nghĩa với Vinh Phát mà sẵn sàng đổ hết mọi tội lỗi sang cho anh. Về phần Long đầu bạc, hắn lâm vào bước đường cùng dự định trốn ra nước ngoài, để có tiền hắn đành phải một lần nữa hợp tác với Mỹ Linh bắt cóc bà Li (Phương Dung), dụ Nhã Phương sập bẫy và biến cô thành nạn nhân của đường dây buôn người sang biên giới nhằm mục đích “ăn không được phá cho hôi”. Kế hoạch thất bại, Long đầu bạc, Vinh Phát, Mỹ Linh bị bắt giam và phải trả một cái giá đắt cho những tội lỗi mà bọn họ đã gây ra.

Trong lúc mọi việc rối ren, cả gia đình ai nấy đều căng thẳng thì ông Hưng tiết lộ sự thật ông không hề bị bệnh nan y. Tin vui này xóa tan bầu không khí ảm đạm trong suốt những ngày qua trong nhà họ Ngô…

Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện VN “Bên bờ hạnh phúc” – phát sóng lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7 trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục