Trong bệnh viện, ông Hưng (NSUT Thành Hội) ăn cháo đắng của Nhã nấu ngon lành bởi đây là món cháo kỉ niệm của ông và bà Nhã ngày xưa. Vì ăn ngon, ông chấp nhận bệnh thêm vài lần cũng chịu.
Dù bà Nhã luôn tỏ vẻ không quan tâm ông Hưng nhưng khi nhìn thấy Hồng về, bà lại ân cần dò hỏi ông Hưng có ăn cháo không, có vui không. Vừa giận vừa yêu, bà trách ông Hưng già mà ăn cơm tấm sống nhăn rồi uống nước mía quá nhiều nên mới phải nhập viện như vậy. Bà sốt sắng muốn kiếm xe vào bệnh viện lo cho ông Hưng khiến Hồng phải trêu chọc.
Nhóm của Tuấn và Liệt lại đánh nhau khiến Tuấn và Lẫm (Tiến Ngô) bị thương phải đưa vào bệnh viện. Thầy chủ nhiệm và thầy giám thị đến căng thẳng vì nhóm của Tuấn và Liệt đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Hồng vào bệnh viện và gặp thầy chủ nhiệm cùng Duyên ở đây nên biết chuyện Tuấn và Lẫm đánh nhau. Hồng bèn nhờ bà Nhã chăm sóc ông Hưng để cô đến trường tìm Liệt.
Nhóm của Liệt, Yến và nhóm của Tuấn bị viết bản kiểm điểm. Thầy Hiệu trưởng mắng các em học sinh của mình nên khi thấy Hồng xuất hiện, thầy trút giận qua cô và cho rằng cô không liên quan đến chuyện này thì không cần xuất hiện ở đây. Liệt xin lỗi cô Hồng vì nhà mình đã rối, mình còn làm rối thêm. Hồng cho rằng lần này do bên Tuấn gây sự trước nên cũng có lỗi của Tuấn. Hồng chỉ đến xin Liệt về để công an không làm khó, còn mọi chuyện phải để ba của Liệt bàn bạc với bên nhà Tuấn.
Phan gọi cho Hồng, thông báo mình đang trên đường về và bày tỏ nỗi nhớ thương. Hồng cùng Phan nên đến gặp phụ huynh của Tuấn để mọi chuyện không bị làm khó cho Liệt và liên lụy công an.
Dù mẹ của Tuấn rất hung dữ và cậy quyền cậy thế nhưng bằng thái độ nhã nhặn và không kém phần cứng rắn cùng lý lẽ vững vàng, Phan đã khiến mẹ con Tuấn không thể bắt bẽ và đổ tội cho Liệt.
Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những diễn biến gây cấn của bộ phim Màu của tình yêu, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.