Phim Châu Á
Drama “30 but 17”: Ahn Hyo Seop – nam phụ đáng yêu nhất màn ảnh Hàn
Drama "Vẫn mãi tuổi 17" hiện đang có rating đứng đầu tại Hàn, với dàn diễn viên đáng yêu hết nấc, nổi bật là nhân vật Yoo Chan do Ahn Hyo Seop thủ vai.

Với rating trung bình 10% (theo Nielsen Hàn Quốc), “Vẫn mãi tuổi 17” (30 but 17) của đài SBS là một bộ phim đáng xem của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Câu chuyện kể về Woo Seo Ri (do Shin Hye Sun thủ vai) – cô gái hôn mê từ khi 17 tuổi và thức dậy khi đã 30 tuổi. Woo Seo Ri được yêu mến bởi hai chú cháu trong ngôi nhà cô ở nhờ, một người là kiến trúc sư Gong Woo Jin 30 tuổi (do Yang Se Jong thủ vai), một người là tuyển thủ chèo thuyền Yoo Chan 19 tuổi (Ahn Hyo Seop).


Từ đầu đến cuối phim, mặc cho nam chính Gong Woo Jin (Yang Se Jong) thật sự hút hồn, thì cậu cháu trai Yoo Chan (Ahn Hyo Seop) đã làm phim thêm thập phần tươi sáng, là một nhân vật khó quên với tính cách rất riêng.

Là đội trưởng đội chèo thuyền trường trung học Taesan, Yoo Chan có tính cách ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan, tốt bụng, đồng thời có quyết tâm rất lớn giành huy chương vàng để thổ lộ tình yêu với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình, hơn anh tới 11 tuổi.

Ahn Hyo Seop đã thực sự đánh cắp trái tim trái tim khán giả với nhân vật Yoo Chan:

1. Có sức sống nhất phim

Ahn Hyo Seop xuất hiện trong phim như một nhân vật luôn tỏa sáng và muốn người khác được hạnh phúc. Đôi mắt anh cực kì thu hút, giống như hai viên ngọc long lanh khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn. Dáng người cao, khỏe mạnh, là một vận động viên chăm chỉ và hay cười, Yoo Chan là một chàng trai lạc quan, quyết tâm, hăm hở, nhiệt tình, hết mình… kể cả khi lần đầu tiên yêu và trái tim anh tan vỡ, thì sức mạnh chiến đấu trong anh cũng không hề mất đi.

2. Đối lập thú vị với nam chính

Nếu có điểm gì khác biệt giữa Yoo Chan với chú anh – hai người đàn ông đều yêu thương Woo Seo Ri và quan tâm cô – thì đó là Yoo Chan rất hay cười và không ngừng nỗ lực. Nhân vật người chú Gong Woo Jin của Yang Se Jong là một người giỏi giang sẵn có, cảm giác anh không phải nỗ lực gì nhiều trong công việc, luôn luôn trên cơ người khác, cộng thêm ám ảnh lỗi lầm khiến Gong Woo Jin ít cười, mặc dù nụ cười của anh rất đẹp. Như thế, Yoo Chan trái ngược với Gong Woo Jin, mang đến cảm giác xoay chiều thú vị cho phim.

3. Tình yêu đặc biệt

Nhân vật Yoo Chan dễ thương đến mức gặp một chú gà con đi lạc đã nhận nuôi nó, làm chuồng cho nó trong phòng, thường trò chuyện với nó và gọi nó là con.

Khi anh nhận ra mình yêu cô gái lớn hơn 11 tuổi Woo Seo Ri, Yoo Chan đã phải tự mình vượt qua 2 cửa ải lớn: tuổi tác và thành công.

Trong khi nhiều người chỉ muốn trẻ nữa, trẻ hơn, ít tuổi hơn đi.., thì Yoo Chan lại chỉ mong mình lớn thật nhanh, già thật nhanh. Chan đã rất vui khi một cậu bé gọi anh là “chú”, và chỉ muốn chạy biến đi khi một người lớn gọi anh là “học sinh”. Chan đã chối đây đẩy tuổi trẻ của mình, chỉ mong có thể trưởng thành để sánh vai với người “thím” 30 tuổi.

Ở tập 25 thì Chan đã chiến thắng rồi, chiến thắng với lời hứa của mình. Anh đã luyện tập ngày đêm, một mình “cân” cả team và giành huy chương vàng môn đua thuyền cá nhân, dù phải chiến đấu với cơn đau không ai biết. Chan đã tự hứa với mình, nếu chiến thắng sẽ thổ lộ tình yêu và anh đã nén đau cả 2 tuần lễ, nỗ lực vượt bậc để giành huy chương cao nhất.

Có thể nói, Chan là nam phụ đáng yêu và đáng thương nhất trong tình yêu trên drama Hàn vài năm trở lại đây. Vì tình yêu của Chan thơ ngây và mạnh mẽ. Chan ghen tuông điên cuồng, thất vọng cùng cực và cũng sẵn lòng bỏ qua tình yêu vì tình thân. Ngay cả khi phát hiện ra chú mình cũng có tình cảm với “thím”, thì Chan vẫn yêu thương chú và lo lắng cho chú như thường, vì đó vẫn là người mà Chan gắn bó từ khi còn nhỏ.

Drama “30 but 17” vẫn đang tiếp tục phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên đài SBS

Vân Sam (tham khảo Soompi)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục