Sao
Đàm Vĩnh Hưng công khai tin nhắn cùng học trò, khẳng định Phan Ngọc Luân đang PR cho sản phẩm mới
Sau thời gian im lặng, "ông hoàng nhạc Việt" cũng chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Vừa mới đây, trong một dịp được “một tiếng kể hết”, nam ca sĩ Phan Ngọc Luân – học trò của Đàm Vĩnh Hưng đã gây sốc khi thừa nhận mối quan hệ tình cảm với người thầy của mình. Nam ca sĩ chia sẻ từng ngủ chung giường với “ông hoàng nhạc Việt” và cảm thấy khá buồn cũng như tổn thương khi giờ đây không còn được thầy mình chăm sóc tận tình như xưa.

Sau vài giờ im lặng, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng. “Ông hoàng nhạc Việt” đăng một bài chia sẻ khá dài với đại ý Phan Ngọc Luân trước giờ là học trò và mãi mãi là học trò của anh, nên dù lần này có sai cũng không phải là kẻ thù. Theo Đàm Vĩnh Hưng, vì Phan Ngọc Luân quá “ngu dại” nên mới dẫn đến sự việc như hiện tại, do đó anh sẽ tha thứ và mong khán giả cũng sẽ cho học trò của anh một cơ hội để sửa sai.

Kèm theo bài đăng, giọng ca đình đám còn chia sẻ hàng loạt tin nhắn trò chuyện thẳng thắn giữa hai thầy trò trước lùm xùm Phan Ngọc Luân vừa tạo nên. Theo đó, như phần đông khán giả dự đoán, Phan Ngọc Luân thừa nhận tất cả chỉ là chiêu trò PR để tạo tiếng vang, là tiền đề cho MV được đầu tư với kinh phí khủng sắp ra mắt. Bên cạnh đó, Phan Ngọc Luân cũng tỏ ra hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến người thầy của mình. Anh cho biết thêm, toàn bộ sự việc được ê-kip của mình đứng sau định hướng thực hiện.

Chi tiết bài viết của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân:

“Có lẽ mọi người đang trông đợi sự lên tiếng của ĐVH lắm đúng không? Tôi biết chứ! Tôi bình thản vì tôi không lạ gì trò chơi truyền thông này nữa? Nhưng tôi phải phát biểu! Vì lòng tin và sự thật. Các bạn chơi xong chưa? Bây giờ đến lượt ĐVH!

Thưa quý vị! 
Học trò cũng gần như là con cái. Ngu dại thì mình phải chỉ dạy! Chỉ vì một chút nông nổi nghe lời xúi giục và tư vấn sai của những người không có tâm và cùng nhau chọn một câu chuyện quá tệ để gây chú ý và có thật nhìu view để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình nên mới có sóng gió hôm nay! 

Phan Ngọc Luân! Em vẫn mãi là học trò của anh! Điều này không thay đổi được! Vì là học trò! Không phải kẻ thù. nên Đại ka sẽ không xử em như kẻ thù! Anh sẵn sàng giúp học trò của mình với nhiều cách khác nhau, từ tinh thần đến tài chính hoặc sự xuất hiện của mình trong những dịp đặc biệt của các em như ra sản phẩm mới, đêm nhạc riêng, sinh nhật, đám cưới họp báo…

Nhưng anh không bao giờ thoả hiệp với những trò tà đạo như thế này! Và suốt nhìu năm qua anh vẫn tự hào về cách dạy dỗ của mình dành cho các em! Mỗi khi thấy tin tức của em nào thành công hay chiến thắng một cuộc chơi mới, anh là người hãnh diện không kém.

Nhưng hôm nay đã có một đứa con hư! Cần phải giáo huấn! Luân ạ! Lần này em sai quá sai. Anh không biết em tham gia chương trình này vào thời điểm nào! Cách đây 2 tuần anh đạo diễn Trần Vi Mỹ có đọc một bài báo nói về việc nữ đại gia nào chịu trả tiền để được tình cảm của em gì đó! Anh ấy có nhắn tin với anh là nếu có gặp Luân thì khuyên nó đừng vướng vào những việc như vậy nữa. Anh cũng vội vàng nhắn tin nhắc nhở em. Em cũng dạ dạ. Thế rồi em vẫn không thoát khỏi cái bẫy quá độc ác này! 

Anh cũng không chắc là khán giả và dư luận sẽ xử em ra sao? Nhưng các học trò khác đã bị ảnh hưởng và xấu hổ vì có một sư huynh như em! Khi thực hiện điều này em và cả ekip có nghĩ cho những người bị lôi kéo vào nó sẽ như thế nào không em? Anh còn biết trong lúc bị “trúng thuốc” và bị cuốn vào bởi nhũng câu hỏi gợi mở đã đựơc chuẩn bị sẵn, em còn nói dễ sợ hơn nữa kìa nhưng đã được cắt! Em đã mù quáng và tin rằng những thứ bẩn thỉu này sẽ giúp em nổi tiếng! Và sản phẩm của em được người ta lao vào xem thử PNL là ai mà dễ sợ như vậy?

Vài lời như thế gửi đến em! Kết quả ra sao thì em chính là người phải gánh trách nhiệm! Nếu là kẻ khác thì sẽ không có sự tử tế như thế này đâu! Em biết ĐVH mà phải không? Việc còn lại là cư xử của em như thế nào: Sáng suốt hay tiếp tục u mê là do em chọn! Anh sẽ tha thứ cho sự ngu dại này của em! Nếu anh điều tra ra được sự thật như em nói ! Mong mọi người hãy cho Luân một cơ hội sửa sai!

Bây giờ đến lựơt truyền thông nói chung và ekip bày ra trò này nói riêng! Tôi không ngạc nhiên lắm vì đó là công việc và cuộc sống của bạn! Đứa nào ngu vướng vào thì ráng chịu! Trên đời này cũng đã có nhìu người phải đón nhận hậu quả khủng khiếp khi mình chọn sai xuất phát từ tâm địa không ngay thẳng, nhìu tấm gương vẫn còn đó! Tôi không muốn lôi kéo ai vào câu chuyện này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn một chút thôi. Sự bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích chính là tính cách nổi bật của túyp người tiểu nhân và hèn hạ! Nhìn quanh một vòng và đọc hết các tít báo đi? Bạn sẽ thấy sự nhẫn tâm nó được hiện lên rõ lắm mà mình cứ nghĩ là không có gì! 

Bây giờ sau khi thực hiện xong sự háo thắng bởi lòng dã tâm của mình rồi thì bạn đang thấy gì? Hả hê ngồi rung đùi chờ xem lượt view tăng và Sếp sẽ khen vì chương trình đã được nhìu người biết? Hay có khi bạn chính là sếp – đã chỉ thị cho đàn em thực hiện điều này!

Hay là bạn có một chút nuối tiếc, giá như,phải chi? Bạn có thử đặt mình vào tôi chưa? Khoan nói đến vấn đề nổi tiếng! Nhỏ thôi! Bạn phải đối diện với gia đình, người thân và bạn bè bạn thế nào? Con cái của bạn sẽ có gì trong đầu nó? Rộng hơn một chút! Bạn sẽ trả lời như thế nào trước hàng triệu triệu khán giả ở khắp mọi nơi đã tin và yêu bạn? Đối tác, quan hệ xã hội? Bạn sẽ làm gì? Nói đi! Trả lời cho Tôi đi!

Trong chuyện này tôi cũng có một chút buồn và thất vọng nhưng không phải là dành cho Luân mà chính là một số nhân vật mà tôi lỡ đánh giá cao trong quá khứ. Tôi có những người em lâu ngày trong ngành này mà tôi từng nghĩ là rất hay, rất thú vị nhưng không ngờ lại bị bệnh tay nhanh hơn não và cũng để thoả mãn cái riêng tư của mình nên vội vã đăng đàn viết stt y như là một quan toà!

Lại thêm một đám cháy mới để giúp tôi nhận ra thêm những khuôn mặt đáng phải tránh xa. Và danh sách kẻ thù của tôi lại vừa dài ra thêm một chút bởi những cái tên của họ. Tôi viết nhiều như vầy để mọi người tự soi lại mình và hãy mở cửa cho sự trưởng thành và lòng nhân của mình được chắp cánh. Làm gì cũng đựơc miễn là khi quay lại nhìn nó bạn vẫn tìm được sự viên mãn, an nhiên trong lòng mình thì lúc đó mới không sợ lương tâm hỏi tội.”

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục