Sao
Shin Hyun Woo: “Tôi muốn được tham gia hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.”
Không chỉ cảm nhận về con người đất nước Việt Nam một cách dí dỏm, thú vị, chàng ca sĩ, nhạc sĩ Huyn Woo còn gây bất ngờ khi “bật mí” dự định “gắn bó” với đất nước hình chữ S.

Xin chào Hyun Woo! Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia phỏng vấn và giao lưu cùng với Topsao.

Cơ duyên nào dẫn bạn đến với Việt Nam?

Tôi là ca sĩ chính, đồng thời là nhạc sĩ nam út của công ty Krazy Sound. CEO của tôi là Producer Krazy Park, người vừa sản xuất nhạc cho Chipu vừa debut, rất thích và quan tâm đến Việt Nam. Qua lời kể của CEO, tôi bắt đầu tò mò về đất nước, con người Việt Nam và mong muốn được đặt chân đến.

Bạn cảm nhận như thế nào về con người, đất nước Việt Nam?

Các bạn Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách, lạc quan và tràn trề năng lượng. Tôi đặc biệt thích ẩm thực Việt Nam vì các món ăn rất ngon. Từ cơm gia đình cho đến các món bún, miến phở,… đều có hương vị thật tuyệt. Tôi có thể ăn cả các loại rau mùi, ngò,… Thật hạnh phúc khi được thưởng thức ẩm thực của các bạn.

Bạn có thân thiết với ai tại Việt Nam không? 

Tôi có duyên gặp Trang Pháp, Mlee và các nghệ sĩ khác khi họ đến Hàn Quốc ghé thăm và chào anh Krazy Park. Sau khi đến Việt Nam tham dự sự kiện và có buổi gặp gỡ fans mới đây, tôi rất vui và vinh dự được tiếp xúc với rất nhiều ca sĩ và nghệ sĩ như Minh Hằng, Kaity, Will,… Và đặc biệt được biết Á hậu Thanh Tú, một trong những cô gái xinh đẹp và giỏi giang.

Bạn qua Việt Nam hẳn không chỉ là giao lưu văn hóa mà còn có kế hoạch khác nữa đúng không?

Ghé thăm Việt Nam lần này, tôi vinh dự được mời event của một nhãn hàng thời trang Hàn Quốc và có một buổi fan meeting nho nhỏ, sự nhiệt tình và hiếu khách của các bạn làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Cám ơn các bạn vì sự chào đón này!

Tôi sẽ học tiếng Việt để được gần các bạn hơn và nếu có cơ hội, tất nhiên, tôi muốn được tham gia hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.

Đẹp trai, hát hay nhưng phải mất gần 10 năm bạn mới nổi tiếng tại quê hương Hàn Quốc. Bạn có nghĩ số mình lận đận quá không?

Câu chuyện rất dài!

Tôi debut hơn 10 năm trước trong một nhóm nhạc idol nam. Sự nghiệp đang trên đà thuận lợi nhưng sau 1 năm công ty gặp sự cố và nhóm chúng tôi bị tan rã. Ở độ tuổi 20, tôi bị sốc và mắc chứng trầm cảm. Tôi quyết định từ bỏ việc ca hát và ép bản thân quên đi ánh đèn sân khấu. Sau đó, anh Krazy Park đã động viên và hỗ trợ tôi quay lại con đường âm nhạc với vai trò mới là nhạc sĩ. Một cánh cửa mới mở ra và tôi nhận ra mình không thể sống thiếu âm nhạc.

Làm nghệ sĩ là một định mệnh. Ai cũng có lúc huy hoàng và khó khăn nhưng niềm đam mê nghệ thuật sẽ là sức mạnh để những người nghệ sĩ vượt qua khó khăn. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc với sáng tác nhạc cho các ca sĩ khác và được hát các bài do mình sáng tác. Cám ơn các fan đã ủng hộ và truyền sức mạnh cho tôi.

Ở Việt Nam cũng chưa nhiều khán giả biết đến bạn. Trong thời gian tới, bạn sẽ làm gì để quảng bá hình ảnh của mình?

Trước mắt tôi sẽ học tiếng Việt. Trong năm nay, tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn và rút ngắn khoảng cách với các bạn bằng tiếng Việt.

Kiên trì theo đuổi ước mơ ca hát, bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ. Và thông điệp bạn sẽ gởi đến các bạn trẻ sẽ là gì?

Sự hào nhoáng chỉ thoáng qua, nghệ sĩ phải luôn luôn không ngừng học hỏi chuyên môn để tự mình vượt qua chính mình. Nhiệt huyết và sự cố gắng sẽ không bao giờ phản bội bạn.

Mới đây, bạn và Á hậu Thanh Tú đã có những hình ảnh Tết rất đẹp. Cả hai được công chúng ví von là “trai tài gái sắc”. Cơ duyên nào bạn gặp và cộng tác cùng Á hậu Thanh Tú?

Tôi rất vui và cảm thấy vinh dự khi được chụp ảnh áo dài với Tú lần này. Rất cám ơn ekip và mọi người đã tạo cơ hội này. Lần đầu tiên tôi được gặp một cô gái cao, xinh đẹp và hoà đồng như thế.

Bạn cảm nhận Á hậu Thanh Tú là người thế nào?

Lần đầu chụp ảnh ở Việt Nam khiến tôi có chút lo lắng. Nhưng thật may là có sự giúp đỡ của Thanh Tú, cô ấy rất chuyên nghiệp và tử tế, tạo cho tôi cảm giác tự nhiên, ăn ý khi làm việc cùng với nhau. Tú không chỉ xinh đẹp mà còn rất dễ thương và hòa đồng.

Trong bộ ảnh bạn mặc áo dài truyền thống Việt Nam, ấn tượng của bạn về trang phục này?

Tôi rất thích trang phục truyền thống của Việt Nam, thật may mắn khi có dịp được diện trong bộ ảnh áo dài Tết. Ở Hàn Quốc tôi luôn bị chê là không hợp với trang phục hanbok. Vai tôi hơi rộng và da hơi trắng nên tôi cũng lo sợ mình không hợp với trang phục Việt Nam. Rất may là tôi đã nhận được sự ủng hộ và động viên của mọi người.

Không khí tết của Việt Nam và Hàn Quốc giống và khác như thế nào theo cảm nhận của bạn?

Hàn Quốc cũng nghỉ tết theo âm lịch như Việt Nam, chúng tôi cũng về quê ngày mồng 1, cúng tổ tiên, chúc tết mừng tuổi và nhận lì xì. Nhưng không giống ở TP. HCM, thời tiết ở Hàn Quốc rất lạnh nên không có các lễ hội hoa ngoài trời, và chúng tôi chỉ được nghỉ đúng 3 ngày dịp tết (30, mùng 1, mùng 2). Rất mong trong một tương lai gần, tôi có thể được trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam.

Bạn sẽ muốn khán giả Việt Nam nhớ đến Shin Hyun Woo là Ca sĩ – Diễn viên hay một hình ảnh khác?

Hiện tại tôi là một ca sĩ – nhạc sĩ nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ thử sức ở vai trò diễn viên. Tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt để có nhiều cơ hội gặp gỡ các bạn hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều!

Clip hỏi nhanh, đáp lẹ cùng ca sĩ Shin Hyun Woo

Shin Hyun Woo, sinh ngày 02/01/1985, là nhạc sĩ, ca sĩ Hàn Quốc được biết đến qua chương trình truyền hình ăn khách I can see your voice của Hàn Quốc. Anh từng là giọng hát chính của nhóm nhạc Banana Boata – một nhóm nhạc ra mắt cách đây 10 năm. Không thể nổi tiếng, nhóm nhạc giải tán không lâu sau đó. Hiện tại, Shin Hyun Woo đang là ca sĩ mạng, kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh thường cover những ca khúc nổi tiếng gửi tặng fan hâm mộ. Mới đây, Hyun Woo đã comeback với một bản tình ca buồn do chính anh sáng tác “ A restless night” vào ngày 19/2/2018.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục