Hoa hậu Việt Nam 2018
Ai về Bình Định mà coi, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 múa roi, đi quyền
Thí sinh HHVN 2018 đã có dịp viếng tượng đài vua Quang Trung cũng như luyện tập những đường võ cổ truyền.

Dưới cái nắng gắt của đất trời Bình Định sáng nay, các thí sinh chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có dịp ghé thăm Bảo tàng Quang Trung thuộc khu di tích Tây Sơn Tam Kiệt. Tại đây, sau một giờ luyện tập dưới sự hướng dẫn của võ sư Lê Xuân Nam và võ sư Hồ Sỹ, các người đẹp đã đi được những đường quyền cơ bản. Khác với vẻ nhẹ nhàng, nhã nhặn thường thấy, trong trang phục đậm chất võ, các thí sinh đã thể hiện rõ nét sự dứt khoát, mạnh mẽ của tinh anh võ học trong từng động tác và ánh mắt.

thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 múa roi, đi quyền

Đã quen với võ cổ truyền từ bé, Lê Thanh Thủy (SBD 237) đã thể hiện rõ nét thần thái võ học. Cô chia sẻ: Em từng học võ cổ truyền 5 năm khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên khi được đến đất võ em rất thích thú và cảm thấy rưng rưng xúc động.

Lê Thị Hà Thu Chiêu (SBD 116) – cô gái gốc Bình Định. Thu Chiêu chia sẻ, cô thực sự xúc động khi được trở về chính quê hương của mình để tham dự vòng Chung khảo phía Nam.

Cũng từng tiếp xúc với taekwondo, Trương Thị Thanh Bình (SBD 005) cũng tỏ ra vô cùng thích thú khi được thử sức với môn võ cổ truyền dân tộc.

  Ngẫu hứng, hai thí sinh Trương Thị Thanh Bình mang SBD 005 và Lê Thanh Thủy mang SBD 237 đã có một màn trình diễn đối kháng.

Topsao


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục