Người nổi tiếng
Osad – Chưởng môn nhân phái “thả thính” – tác giả 2 ca khúc đang hot rần rần trên mạng xã hội là ai?
Lần lượt tung ra 2 bản rap “Người âm phủ” và “Củ Lạc”, Osad khiến dân tình đổ rạp vì những câu hát có khả năng “đốn tim” cao dành cho crush, có thể đóng thành nguyên cuốn sách bí kíp chứ chẳng chơi.

Nói sơ một chút về 2 bản hít “thần sầu”…

Đầu tiên là ca khúc “Người âm phủ”, tuy tựa đề nghe muốn… “nổi da gà” nhưng nội dung thì lại cực kì dễ thương với những câu hát hài hước như:“Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay. Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây.” hay “Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn. Chỉ đợi em remix là anh sẽ lên luôn.”.

Rồi còn những câu mang tính chất tả tình tả cảnh tả… lòng đầy hiệu quả khiến cho thiên hạ rầm rập học hỏi như một “bí kíp cưa cẩm” thần thánh:

Tóc em là suối. Mắt em là hồ. Nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ

Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ

Vì đơn giản là giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ

Trong khi cơn sốt ấy vẫn còn chưa hạ nhiệt, thì dân mạng lại tiếp tục nháo nhào với “Củ Lạc” – người anh em cùng cha của “Người âm phủ”. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, “Củ lạc” đã nhận được hơn 23k lượt like cùng hơn 9,2k lượt chia sẻ. Những câu như “Anh dùng ‘ai phôn’ nhưng giờ chỉ thích được ‘ai hôn'” hay “trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà, anh đổ em hay em đổ anh cũng như vậy mà” qua phần rap đơn giản nhưng chất của Osad khiến dân tình “thấm” tốt hơn bao giờ hết! Lại còn “Nam quốc sơn hà Nam Đế cư, anh đẹp trai thế này mà em lại để anh ế ư!”, nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì mấy nhưng không hiểu vì sao lại “mùi” thế không biết!

…đến tác giả trẻ tuổi OSAD!

2 ca khúc hot trong giới underground là vậy, tuy nhiên, ít ai biết rằng, Osad – chủ nhân của ca khúc này lại là một anh chàng sinh viên với ngành học hoàn toàn “ngoại đạo”.

Osad tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997 (21 tuổi), hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Bách khoa (Hà Nội). Chia sẻ về tính cách cá nhân, Osad cho biết bản thân là một người đam mê âm nhạc và các hoạt động giải trí. Khi biết được ca khúc của mình được nhiều người đón nhận, chàng trai 9X cảm thấy rất bất ngờ vì không nghĩ rằng sản phẩm của mình lại thu hút được nhiều sự chú ý đến như vậy.

Osad năng động cá tính ngoài đời.

Chia sẻ về lí do ra đời ca khúc, Osad cho biết: “Bài hát “Người âm phủ” được mình viết lúc đang “cảm nắng” một bạn hồi năm ngoái, mặc dù đã dành tặng riêng bài hát này cho bạn đó nhưng cô ấy vẫn không thích mình”.

Osad còn cho biết bài hát được viết chỉ vỏn vẹn có 30 phút, sau này được trau chuốt hơn về nội dung để có bản audio chính thức gửi đến khán giả. Có vẻ như tuy là trai Bách Khoa nhưng chất nghệ sĩ trong người thì không hề thiếu khi cậu bạn tâm sự rằng mình cũng rất đam mê nghệ thuật, cụ thể là Underground. Tuy việc học tập ở trường vẫn là ưu tiên hàng đầu nhưng Osad cũng hứa hẹn là sẽ hợp tác với một vài nhà sản xuất âm nhạc khác để đem đến những ca khúc mới, mang đậm phong cách cá nhân của mình trong năm 2018. Hãy cùng chờ đón những “siêu bí kíp” khác của cậu trong tương lai nhé!

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục