Sao Châu Á
E’Dawn (PENTAGON) lần đầu mở lời sau khi ngừng hoạt động
Đây là lần đầu tiên E’Dawn chia sẻ với fan sau khi công khai mối quan hệ với HyunA

Ngày 7 tháng 9, E’Dawn đã viết cho các fan của mình trên trang fan café chính thức của PENTAGON.

Toàn văn của anh như sau:

Xin chào mọi người, mình là E’Dawn đây. Xin lỗi vì thông điệp này quá đột ngột, lại chậm trễ, và được viết thay vì gặp trực tiếp mọi người. Mình đã rất háo hức gặp các fan tại buổi lễ khánh thành fan club vào tháng Tám vừa qua, và tất cả các thành viên đều vui mừng và biết ơn vì cơ hội này. Mình đã muốn nói chuyện trực tiếp với tất cả các bạn, nhưng lại không thể tham dự.

Là một người từng nói rằng muốn biểu diễn với sự tự tin và thể hiện sự chân thành, mình xin lỗi vì đã biến mất trước tất cả các fan đang bất ngờ và thất vọng và bối rối. Mình rất tiếc vì lời xin lỗi muộn màng này, không biết liệu từ ngữ của mình có đến được với các bạn hay không, nhưng mình muốn chia sẻ một chút về những gì mình đã nghĩ với các bạn, những người dù sao đi nữa cũng sẽ không ngừng chờ đợi tin tức.

Trước khi sự cố này xảy ra, mình đã thường xuyên nói chuyện với các thành viên trong nhóm, rằng sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Trước khi có bất kì quyết định gì, mình thường sợ và không chắc chắn về bản thân. Nhưng vì là lựa chọn mà mình đã chọn cho bản thân, mình nghĩ thành thật thì tốt hơn là tiếp tục sống với một lời nói dối lớn. Đó là lý do tại sao mình quyết tâm đối mặt với mọi người một cách trung thực.

Mình muốn giữ lời hứa với fan để gặp họ và thực hiện lời hứa một cách trung thực, nhưng đã không thể làm được trong lần quảng bá cuối cùng này. Tuy nhiên, mình rất vui vì đã có thể quảng bá với các thành viên trong nhóm và trình diễn thứ âm nhạc mà chúng mình đã làm việc chăm chỉ để tạo ra. Mình sẽ không thể tham gia trực tiếp vào lần này nhưng sẽ luôn cổ vũ cho các fan và các thành viên với album mới, album của tất cả mọi người.

Một tháng là khoảng thời gian dài đối với mình. Mình đã lo lắng rằng nhiều người sẽ ghét mình, hoặc cảm thấy tổn thương. Mình đã nghĩ về rất nhiều thứ khác nhau trong thời gian đó. Mình cảm thấy buồn vì đây là cách duy nhất mình có thể thể hiện sự chân thành. Mình không biết làm thế nào chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau, nhưng hãy giữ cho bản thân khỏe mạnh và mình hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả các bạn trong tương lai. Mình sẽ ổn thôi.

Mình xin lỗi. Cảm ơn. Mình nhớ bạn. Mình sẽ cho bạn biết bất cứ điều gì mới nếu có cơ hội.

“Hello everyone, this is E’Dawn. I’m sorry that this message is so sudden, so late in coming, and in writing instead of in person. I had been excited to meet the fans at the fan club inauguration ceremony in August, and all of the members were excited and grateful for the opportunity. I wanted to address you all directly, but I was not able to attend.

As a person who has said that I wanted to perform with confidence and show my sincerity, I’m sorry for disappearing all of a sudden and disappointing and confusing our fans. I’m so sorry that this is late and I don’t know if my words will reach you, but I wanted to share a little of what I’ve been thinking for the fans who would otherwise wait endlessly for news.

Before this incident took place, I talked often with my members about whether my choices were right or wrong. Before any decision was made, I was afraid and unsure of myself. But since this was a choice I made for myself, I thought that it would be better to be honest rather than continue living a huge lie. That’s why I made up my mind to face everyone honestly.

I wanted to keep my promise to the fans to meet them and give an honest performance, but I was unable to keep that promise during this last promotion. However, I’m glad that I was able to promote with my members and perform the music that we worked hard on. I will not be able to join them directly this time but I will always cheer on the fans and the members with the new album, which everyone worked hard on.

One month was a long time for me. I worried that a lot of people would hate me at first, or feel hurt. I thought about a lot of different things during that time. I’m sad that this is the only way I can express my sincerity. I don’t know how we will be able to meet again, but stay healthy and I hope that only good things will happen to you all in future. I will be fine.

I’m sorry. Thank you. I miss you. I will let you know of anything new if there is an opportunity.”

Sau khi bức thư của E’Dawn được đăng tải trên trang tin Soompi, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tức giận với những fan đã đẩy E’Dawn đến tình cảnh hiện tại. Họ cho rằng, E’Dawn xứng đáng có những fan tốt hơn, những fan sẽ hạnh phúc và ủng hộ cho hạnh phúc của thần tượng.

Ngày 22 tháng 8, Cube Entertainment đã thông báo hai thành viên E’Dawn và Yan An sẽ tạm ngừng hoạt động với nhóm PENTAGON. Đầu tháng Tám, HyunA và E’Dawn đã công khai mối quan hệ của hai người.

Vân Sam (tham khảo Soompi)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục