Sao Châu Á
Một idol Kpop tiết lộ nhóm bị buộc phải tan rã trong im lặng và anh đã muốn chết
Dành 7-8 năm luyện tập, Taebin (BLK) không ngờ debut chưa được 1 năm nhóm đã buộc phải giải tán. Công ty không thông báo một lời đến các fan và anh bị khủng bố qua điện thoại.

Ngày 18 tháng 09, một bức thư từ Taebin của nhóm BLK đăng tải trên fancafe chính thức của nhóm, đã bất ngờ tiết lộ về những gì đã diễn ra và cho biết nhóm đã tan rã, trong khi các fan của họ vẫn không hề biết gì.


Xin chào, đây là Taebin.

Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Tôi đã lo lắng rất nhiều về cách bắt đầu bài đăng này. Tôi đã không thể ghé thăm fancafe trong một thời gian bởi vì rất đau lòng khi tôi đến đây. Tôi tin rằng có rất nhiều câu hỏi trong tâm trí của các bạn, như “Tại sao họ không comeback?’, ‘Chuyện gì đã xảy ra?’, ‘Còn Makestar (fandom của nhóm) thì sao?’ Tôi đã muốn nói nhiều điều nhưng tôi đã chờ đợi, bởi vì công ty nói họ sẽ đăng thông báo chính thức, nhưng đã quá lâu rồi, và tôi nhận ra không một nhân viên nào có thể đưa ra tuyên bố chính thức ấy, nên tôi đã lấy can đảm để tự mình làm vậy.

Kết luận là BLK đã tan rã. Khoảng tháng Tám, Jongin và tôi rời đi trước, tôi tin rằng những thành viên khác đã rời đi vào đầu tháng 9. Quá trình rời đi thật đáng sợ và đau đớn. Tôi không thể ngủ mà không uống rượu, và tôi chỉ muốn chết bất cứ lúc nào nghĩ về việc mình đã luyện tập 7-8 năm để nhận lấy kết quả như vậy. Tôi lo lắng về tương lai của mình. Cùng lúc, tôi nhận được 5-6 tin nhắn trực tiếp mỗi ngày, chỉ trích tôi hoặc nói rằng số tiền họ bỏ vào Makestar sẽ không quay trở lại (tôi không thậm chí biết tại sao người ta lại hỏi tôi điều này …), một số người thậm chí còn phát hiện ra ID KakaoTalk của tôi và gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng. Một số khác nguyền rủa với tôi và các thành viên BLK như thể chúng tôi ra đi và để lại đằng sau những người hoang mang chẳng biết gì. Tất cả những điều này xảy ra khiến tôi chỉ muốn chết.

Tôi thực sự đã trải qua một mùa hè tồi tệ nhất trong cuộc đời mình để chịu đựng nỗi buồn khi rời nhóm và nỗi đau không thể diễn tả. Tất nhiên, tôi hiểu rằng các bạn không biết về điều đó. Không có thông báo, vì vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều suy đoán và tin đồn. Tôi không thể giải thích tình hình của chúng tôi cho từng bạn, vì vậy tôi đăng bài này ở đây. Tôi hy vọng điều này sẽ giải quyết các câu hỏi của các bạn.

Một điều chắc chắn là các thành viên và tôi không làm gì sai về sự tan rã của nhóm. Tôi không thể nói cho các bạn một cách chi tiết nhưng chúng tôi phải giải tán vì hoàn cảnh nội bộ của công ty. Chúng tôi buộc phải giải tán. Tôi cần can đảm lớn để nói về kết thúc của chúng tôi như thế này. Nó thực sự đã qua và tôi phải chấp nhận nó.

Nhiều nhóm nhạc thần tượng được sinh ra và biến mất ở Hàn Quốc. Một số thần tượng thành công và tỏa sáng rực rỡ nhưng bây giờ tôi sẽ đi một con đường khác. Chỉ là ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ nhớ BLK của chúng tôi, và tôi, Taebin, người đã từng là một ánh sáng rất nhỏ. Tôi sẽ trân trọng tình yêu thương của các bạn, cuộc sống ở Nhật Bản và Trung Quốc trước khi chúng tôi ra mắt, showcase vui vẻ, bánh kem và những bức thư mà các bạn gửi cho tôi vào ngày sinh nhật, chương trình phát sóng cuối cùng mà chúng tôi không biết là lần cuối cùng, KCON vui vẻ và bản thu âm OST cuối cùng của chúng tôi với cái tên BLK. Tôi nghĩ những ký ức đó sẽ khiến tôi làm việc chăm chỉ từ bây giờ. Tôi sẽ mãi sống bằng cách trân trọng những suy nghĩ và cảm xúc này.

Tôi vẫn không biết mình nên bắt đầu với công việc gì bây giờ. Tôi vẫn lo lắng nếu tôi hát, nhập ngũ, hoặc chọn một nghề nghiệp khác. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể gặp lại một ngày nào đó, bất cứ nơi nào tôi có mặt.

MV “Hero” – BLK

Vân Sam (theo Kstarlive)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục