Sao
Trước thềm 30, Midu chia sẻ về chuyện ‘chọn người mình yêu hay người yêu mình’ khiến triệu cô gái đều phải gật gù
Từ thanh xuân của mình Midu đã có những chia sẻ nghe là thấm vào tận tâm can.

Midu là một cái tên không còn xa lạ gì với giới trẻ. Cô dần thoát khỏi dang xưng hot girl bằng thực lực thật sự của mình và được công chúng công nhận với vai trò là một diễn viên điện ảnh. Là một nghệ sỹ có sắc vóc và tài năng nhưng dường như Midu chưa toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Hai năm gần đây, Midu chú tâm đến vai trò là một nữ doanh nhân hơn nên chuyện cô ít xuất hiện trên màn ảnh.

Gần đây, Midu gây chú ý khi ngày càng trở lên xinh đẹp, quyến rũ và thần thái hơn bao giờ hết. Cùng với đó, người đẹp cũng rất chăm chia sẻ về triết lý cuộc sống trên mỗi bức ảnh của mình. Ở độ tuổi gần 30, Midu thật sự đã có những kinh nghiệm sống và những cuộc tình đầy thấm thía.

Mới đây nhất, cựu hot girl Sài thành khiến mạng xã hội dậy sóng khi có những chia sẻ khiến nhiều cô gái đọc xong đều thấy như có hình bóng mình trong đó, còn cư dân mạng thì hiểu hơn về những lựa chọn của Midu trong suốt thời gian vừa qua.

Midu nhắc về một vấn đề mà rất nhiều cô gái đều đau đầu suy nghĩ “chọn người mình yêu hay người yêu mình”. Midu có chút hối tiếc về việc quá chú trọng tìm kiếm người đàn ông phù hợp với tiêu chí của mình mà quên mất một điều quý giá. Cô nàng ví người con gái giống như chú chim. Chú chim nào cũng muốn tìm một cành cây vững chắc để đậu vào, đó là bờ vai vững chắc của người đàn ông cô ấy yêu, nhưng quên mất rằng mình cũng có đôi cánh. Chim muốn bình yên thì không phải chỉ lựa chọn một cái cành tốt mà còn nên nhớ mình phải học cả cách bay khi chỗ đậu không còn an toàn. Midu nhấn mạnh “những chú chim tự tin đậu trên cành cây, không phải vì nó tin sức nâng đỡ của cành, mà chính là nó tin vào sức mạnh đôi cánh của mình”.

Dù không có câu nào nhắc đến mình và tình cũ, song những điều mà Midu tâm sự không khỏi khiến người đọc liên tưởng đến những lựa chọn tuổi trẻ của cô.

Toàn bộ bài viết thấm đẫm triết lý của Midu như sau:

Tuổi trẻ bạn đã bao giờ bị dằn vặt giữa những câu chọn người mình yêu, hay chọn người yêu mình? Chọn 1 cậu thiếu niên không có gì trong tay hay 1 người đàn ông mang đến cho bạn cảm giác đủ đầy?

Ở tuổi như tôi, các cô gái phân vân quá nhiều trước việc chọn lựa người đàn ông phù hợp với tiêu chí của mình mà quên mất một điều quý giá. Bạn biết không, những chú chim tự tin đậu trên cành cây, không phải vì nó tin sức nâng đỡ của cành, mà chính là nó tin vào sức mạnh đôi cánh của mình.

Giàu thì tốt, nghèo cũng chẳng sao, cũng chỉ là một nhánh cây, nhưng đôi cánh của bạn mới là thứ quyết định cuộc sống và hạnh phúc của bạn như thế nào. Tiếc là phần lớn phụ nữ chỉ chăm chăm lựa chọn cành cây mà quên đi mình có đôi cánh.

Cũng có những cô gái – tự bẻ gãy đôi cánh để nép vào lồng ngực 1 người đàn ông, nhưng bão tố không đến từ bên ngoài, nó đến từ nơi ngực trái. Không có hạnh phúc nào trường tồn, cũng không có nỗi đau nào mãi mãi, quan trọng là bản thân thấu hiểu mà vượt qua.

Chúng ta tự nguyện hi sinh, tự nguyện vì an phận với một người mà bẻ đi đôi cánh của chính mình thì phải đủ dũng khí chấp nhận sau này dẫu có là một chú chim hằn sâu những vết thương cũng phải ngẩng cao đầu mà sống, mà vươn lên với bão táp phong ba.

Thế nên chọn lựa thế nào vốn dĩ không quan trọng bằng việc bạn đối mặt với chọn lựa của mình ra sao. Tình cảm không có đúng hoặc sai, chỉ có hạnh phúc hay không mà thôi các cô gái ạ!

L.A


Bình luận

Tin cùng chuyên mục