Đời sống
Thanh xuân của mẹ
“Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó”.

Vòng xoáy nhộn nhịp của thời đại đang cuốn chúng ta vào những chiều vội vã rồi buông lơi những giá trị
chân thật mộc mạc xung quanh. Từ đó, mượn danh nếp sống hiện đại, con người ta có những suy nghĩ
mang tính ích kỷ, cá nhân ẩn giấu bên dưới cái lốt tân tiến, cách tân. Tuy nhiên, đã bao lâu ta chưa thật sự
một lần lắng lại để rồi tận hưởng cuộc sống và cảm nhận sâu sắc những xúc cảm thành thật nhất mà ta đã
từng có, về một thời thanh xuân nồng nhiệt đã qua.

“Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật
nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó”.
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Thanh xuân là
tất thảy những gì tươi đẹp. Lắm lúc, nó lại là tất cả những gì khiến ta hối tiếc và thổn thức nhất. Vậy, bạn
đã có bao giờ tự hỏi thanh xuân trong bạn là gì hay chưa? Là những tháng năm rực rỡ theo đuổi những
giấc mộng đẹp đẽ. Là chuỗi ngày trọn vẹn từng giây phút sống hết mình, tràn đầy năng lượng, sức sống,
niềm tin, khát khao và tranh đấu. Thanh xuân của bạn hẳn là đẹp đẽ vô vàn. Tuy nhiên, liệu bạn có bao
giờ thắc mắc, thanh xuân của mẹ là gì hay chưa?

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Quý cô hoàn hảo, phần ứng xử của cô nàng Hồ Hoài Thương
(sinh năm 1996, sinh viên ĐH Văn Hiến) đã khiến giám khảo Trịnh Tú Trung cảm thấy không hài lòng.
Cụ thể, cô nàng từ chối quen bạn trai vì không muốn sống chung với mẹ chồng và cho rằng “thanh xuân
của cô chỉ đến một lần trong đời”. Trước nhận định trên, giám khảo Trịnh Tú Trung phản ứng “vậy em có
nghĩ cả thanh xuân của người mẹ cũng đã dành trọn cho con trai mình”. Đoạn video được lan truyền với
tốc độ chóng mặt và thu hút nhiều phản ứng từ phía cộng đồng. Đa số ý kiến bình luận đều có chung một
quan điểm chỉ trích cô gái về cách suy nghĩ hời hợt, nông cạn.
Hả hê chỉ trích cô gái đó, nhưng tự ngẫm lại bản thân mình, bạn có bất chợt tự hỏi: “Đã bao giờ mình
dừng lại một giây để biết thanh xuân của mẹ là gì?”
Đã bao lâu rồi, giữa vất vả bộn bề ngoài kia, bạn chưa về nhà, ùa vào lòng mẹ sau tháng năm dài xa cách,
cảm nhận đôi bàn tay mẹ thô ráp mà ấm áp rồi nghe mẹ kể về một quãng đời tươi đẹp mẹ từng có – nay đã
ở lại phía sau, nằm yên trong ký ức.
Mẹ cũng từng có những tháng năm rực rỡ cho đến khi mẹ có bạn. Bạn nghiễm nhiên trở thành mối quan
tâm và sự yêu thương lớn nhất của mẹ. Ước mơ thời thiếu nữ xếp lại vì mẹ nghĩ bạn cần mẹ kề bên và mẹ
đã quá tất bật để chăm sóc gia đình.

Bạn có còn nhớ những lần bạn lém lỉnh, giở trò vòi vĩnh để được quà bánh, để được mua những món đồ
chơi đắt tiền. Mẹ biết, mẹ thừa biết đó chứ, nhưng mẹ vẫn chiều bạn. Bởi mẹ luôn tâm niệm, niềm vui của
con quan trọng hơn tất thảy. Đã có ai từng ngây thơ hỏi: “Sao mẹ không ăn?”. Bạn nhớ không, ánh mắt
hạnh phúc lấp lánh của mẹ lúc đó: “Mẹ không đói!”.Có lẽ chúng ta còn quá bé bỏng để biết rằng câu “Mẹ
không đói”; đôi khi là lời nói dối, những lời nói dối đau lòng. Bởi thật ra là mẹ muốn nhường tất cả cho
chúng ta, những thứ ngon nhất, mẹ đều dành hết cho con, phần của mẹ chỉ là những vất vả ngược xuôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng ta dần lớn lên, xây dựng cuộc sống mơ ước, chạy theo giấc mơ tuổi
trẻ mà không nhận ra tóc mẹ đã phai màu, nếp nhăn cũng nhiều hơn trước. Chỉ có nụ cười hiền từ, lấp
lánh, bao dung của mẹ là mãi không thay đổi, vẫn chất chứa đủ đầy hạnh phúc, niềm yêu thương và sự tự
hào. Hóa ra cả thanh xuân của mẹ đã trôi qua dang dở. Mà cũng chẳng quan trọng, khi chính chúng ta,
những đứa con luôn thơ bé, ngây ngô trong mắt mẹ, là cả một bầu trời thanh xuân.
Cuối cùng trong mỗi chúng ta, đến một lúc nào đó, dù sớm hay muộn vẫn sẽ nhận ra rằng: Chúng ta là
duy nhất đối với mẹ và mẹ cũng vậy, là duy nhất trong đời. Điều giản dị nhất mà đến nay ta mới rõ
“Thanh xuân của mẹ là con. Mẹ dành cả thanh xuân cho con cũng chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành
và hiếu thuận”. Hãy về thăm mẹ và dành cho mẹ một cái ôm nồng nhiệt nhất của tuổi thanh xuân nhân
ngày phụ nữ Việt Nam ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, bạn nhé!

Bài viết: Hữu Long


Bình luận

Tin cùng chuyên mục