Topsao Review
Bán trời không mời thiên lôi, cậu bé cả gan “chôm” thẻ của mẹ, vi vu Bali
Tính ra, chuyện có một đứa con lanh lợi, hiếu động và thích khám phá... đối với các bậc phụ huynh là cả một điều hạnh phúc. Thế nhưng, "lanh thôi đừng lanh quá", bởi chính khát khao "chinh phục vũ trụ" của các cô cậu nhóc nhà ta lại không ít lần khiến cho cha mẹ được một phen kinh hãi.

“chôm” thẻ của mẹ, vi vu Bali

Chuyện là một cậu nhóc 12 tuổi giấu tên sống tại Úc, sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với gia đình, đã dùng thẻ tín dụng của mẹ đặt vé máy bay giá rẻ tới Indonesia đi du lịch. Phải nói luôn rằng đó không phải là một hành động thiếu… khả thi, bởi trước khi đặt chỗ, bé trai đã nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng về việc hãng hàng không nào sẽ cho phép trẻ em đi một mình mà không cần có thư viết tay hoặc chữ ký của cha mẹ. Cậu bé còn cố gắng tìm loại vé rẻ nhất và đặt vé vào một ngày đi học bình thường như bao ngày khác. 

Cậu bé và chuyến du lịch “lén lút” đầy khôn ngoan khiến nhiều người choáng váng.

Có lẽ đến đây, tất thảy chúng ta đã không nén được tiếng “wow” thán phục dành cho sự “suy tính” của cậu. Ấy vậy mà chưa hết đâu, bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết, sở dĩ cuộc “đào tẩu” thành công ngoạn mục như vậy, là bởi cậu còn lừa được cả vú em giao hộ chiếu, đóng gói hành lý cho mình và dùng xe máy chở cậu đến ga xe lửa. Từ trạm xe lửa, cậu bé mới di chuyển đến sân bay rồi bắt đầu chuyến hành trình – quả là một nước cờ thật khôn ngoan.
Tại sân bay, cậu tiếp tục sử dụng dịch vụ tự phục vụ, lên chuyến bay từ Sydney tới Perth, Úc và một chuyến chuyển tiếp khác tới Denpasar, Indonesia mà không có một ai ngó ngàng tới dù cậu đã chuẩn bị rất nhiều phương án trả lời cho câu hỏi tại sao lại đi một mình. 
Chia sẻ với phóng viên kênh truyền hình A Current Affair, cậu bé nói: “Họ chỉ yêu cầu giấy tờ tùy thân và hộ chiếu để chứng minh cháu đã hơn 12 tuổi và cháu đang học trung học cơ sở”. 

Sân bay Perth – nơi cậu bé chính thức bắt đầu cuộc hành trình có một không hai của mình.

Cho đến khi cha mẹ biết chuyện và cuống lên đi tìm con thì cậu bé đã đang tận hưởng một cuộc sống sang trọng tại khách sạn 4 sao All Seasons. Cuối cùng sau 4 ngày “bôn ba giang hồ”, cậu đã bị bắt về nhà, kết thúc chuyến phiêu lưu đầu đời lý thú của mình.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục