V-pop
“One Song Glory”: Ca khúc thu vội của Leon Lê “vượt mặt” cả Vbiz
Quả không hổ danh được đào tạo bài bản về nghệ thuật biểu diễn tại Mỹ, đạo diễn Song Lang Leon Quang Lê (Leon Le) vừa có một ca khúc thu vội tung lên mạng khiến người nghe choáng váng.

Đạo diễn của phim điện ảnh Song Lang (2018) – Leon Quang Lê – vốn là một nghệ sĩ biểu diễn với gần 20 năm kinh nghiệm trên sân khấu Broadway (New York, Mỹ). Anh đã nhận học bổng từ trường Step on BroadwayBroadway Dance Center, sau đó rời trường với công việc đầu tiên và mải miết làm nghề nhiều năm sau đó.

Leon Lê (Leon Quang Lê) - đạo diễn phim điện ảnh Song Lang

Leon Lê (Leon Quang Lê) – đạo diễn phim điện ảnh Song Lang

Trong cuộc trò chuyện trước khi ra mắt Song Lang, Leon Quang Lê cho biết, chuyên ngành của anh về nhạc kịch đi theo các hạng mục nhảy/hát/diễn. Anh làm tốt nhất vai trò vũ công. Nói vậy để có thể thấy ca hát không phải là sở trường cao nhất của anh. Nhưng vẫn hiểu, một nghệ sĩ biểu diễn Broadway thì vốn rất chuyên nghiệp. Và rạng sáng nay (11 tháng 09), Leon Quang Lê đã cho người hâm mộ được mở rộng tầm mắt với khả năng ca hát của mình.

Leon đăng tải lên trang Facebook cá nhân một bản thu âm mà anh nói là “hát nghêu ngao” buổi đêm vì nhớ nghề. Đó là ca khúc “One Song Glory” trong vở nhạc kịch “Rent“, tác giả Jonathan Larson. Ca khúc cuối cùng được viết trong tuyệt vọng của nhân vật nhạc sĩ nhạc rock Roger trong vở.

Sân khấu nơi Leon thường diễn tại New York, Mỹ

Bài hát nói về niềm mong mỏi của Roger, có thể viết một ca khúc huy hoàng trước khi từ giã cõi đời.

Giọng hát của Leon dày dặn, trường hơi, thể hiện tinh tế, nhấn nhá đậm đà, thả nhẹ, nảy chữ, quện hơi thở vào từ anh phát âm. Hãy nghe những anh hát những từ “behind”, “Find”, “man”, “eyes, “dies”, “fire”, “And eternal flame”… Leon đã thổi hồn vào ca khúc thật hoàn hảo. Thật khó kiếm được một bản thu hoàn hảo như thế ở Việt Nam. Ngay cả nghệ sĩ cổ điển Việt Nam cũng ít có khả năng trình diễn tinh tế và chắc chắn như vậy, đừng nói ca sĩ nhạc nhẹ.

“One Song Glory” (nhạc kịch Rent – tác giả: Jonathan Larson) – Leon Lê

H. Hương Giang


Bình luận

Tin cùng chuyên mục