Phim
7 tình tiết trong “Nụ cười chẳng còn vương mắt em” khiến người xem nổi da gà
Đã phát sóng được một vài tập phim, drama này bắt đầu chứng minh sức hút bằng hàng loạt tình tiết rối não.

“Nụ cười chẳng còn vương mắt em” là câu chuyện dựa trên kịch bản của bộ phim truyền hình Nhật Bản cùng tên phát sóng vào năm 2002. Drama kì bí này xoay quanh câu chuyện về Kim Moo Young (Seo In Guk thủ vai) – một người đàn ông nguy hiểm được miêu tả như là một con “quái vật”. Jung So Min vào vai Yoo Jin Gang – một người phụ nữ có tấm lòng tốt bụng muốn được chăm sóc cho Kim Moo Young. Còn Park Sung Woong vào vai thám tử Yoo Jin Gook – anh trai của Yoo Jin Gang. Dưới đây là 7 cảnh phim khiến người xem nổi da gà.

Lưu ý: bài viết có tiết lộ một số tình tiết trong phim

Một nam bác sĩ cứ loay hoay lục tìm một cậu bé 8 tuổi. Cậu bé là ai, đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Những cảnh quay đầu của bộ phim mang đầy tính gợi mở này luôn khiến khán giả vô cùng tò mò.

Ánh mắt bí ẩn của Kim Moo Young (Seo In Guk) cũng là yếu tố mang đến cho khán giả những cảm xúc đan xen, lẫn lộn.

Ánh mắt đó khiến Baek Seung Ah bị cuốn xoáy vào và không thể dứt ra được. Cô cứ lầm lũi và đi theo anh chàng mà không biết mình sắp làm gì tiếp theo.

Kim Moo Young trao cho Baek Seung Ah chiếc vòng tay thì có gì đáng ngạc nhiên? Tuy nhiên, trong K-drama, hình ảnh vòng tay đâu đơn thuần chỉ mang tính chất quà tặng. Nó ẩn chứa nhiều thông điệp mà chỉ người trong cuộc mới có thể kể hết được.

Anh lái xe đột nhiên hỏi: “Chú mày đã từng bắn ai chưa?”. Chuyện bắn nhau đâu có đơn giản mà có thể đem ra đùa như vậy.

Những phân cảnh Kim Moo Young “lạc lõng giữa dòng người đi trên phố đông” cũng luôn mang một màu sắc u tối. Moo Young đứng đó, giữa con đường chật ních những người, và cố tình để họ biết rằng anh đang dõi theo họ.

Kim Moo Young băng băng vào đồn cảnh sát và kiểm tra hàng loạt chứng cứ. Câu chuyện này nghe qua sao có thể không hoang đường được. 

Hữu Bon (tham khảo Soompi)

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục