Cine
Fan la ó vui mừng khi biết “Không gia đình” sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh
Tác phẩm kinh điển của đại văn hào Pháp Hector Malot sẽ hội ngộ khán giả màn ảnh lớn vào dịp cuối năm.

Không gia đình là tác phẩm kinh điển của văn học Pháp, là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thiếu nhi. Nói là dành cho thiếu nhi, nhưng tác phẩm này hàm chứa vô vàn câu chuyện, bài học và thông điệp và mọi lứa tuổi đều gật gù mỗi lần đọc và chiêm nghiệm rồi tìm thấy bản thân mình trong đó.

Tác phẩm là câu chuyện kể về cậu bé mồ côi Remi và hành trình phiêu lưu đầy hào hứng của cậu đã nuôi dưỡng ước mơ được đi xa và sự kiên cường để vượt qua những thử thách, nỗi buồn trong cuộc đời.

Sau khi buộc phải rời xa người mẹ nuôi tốt bụng, Remi gia nhập gánh xiếc nhỏ của người nghệ sĩ bí ẩn Vitalis. Người thầy mới dạy cho cậu biết đọc, biết viết, biết hát ca, biết yêu thương cuộc sống và những người xung quanh.

Trong chuyến du hành dọc nước Pháp cùng người thầy và chú chó Capi trung thành, khỉ Joli-Coeur bướng bỉnh, Remi học được nhiều điều mà cậu chưa từng biết tới, và hơn cả, cậu còn tìm thấy gia đình thực sự của mình.

Cuốn sách dù đã xuất bản và ra mắt từ năm 1878 vẫn để lại những tình cảm đặc biệt, nhất là với những thế hệ mà sách là người bạn sẻ chia duy nhất.

 

Ở phiên bản điện ảnh, “Không gia đình” sẽ chắt gọn lại câu chuyện của cậu bé Remi gói gọn trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, với tinh thần kế thừa và truyền tải trọng vẹn thông điệp của nguyên tác, bộ phim hứa hẹn sẽ tái hiện toàn vẹn hành trình của Remi bằng một hơi thở mới mẻ và hiện đại hơn rất nhiều.

 

Hai diễn viên chính được “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn Remi là diễn viên nhí Maleaume Paquin, và Daniel Auteui thủ vai Vitalis.

 

Phim do đạo diễn Antoine Blossier thực hiện, với tựa tiếng Anh là Remi, Nobody’s Boy, rất phù hợp dành cho những buổi xem phim gia đình trong những ngày cuối năm nhiều cảm xúc.

 

Xem một số hình ảnh mới nhất của Không gia đình – phiên bản điện ảnh:

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục