Thuận là anh em tốt của Phúc, không những vậy Thuận còn được má của Phúc là bà Luận coi như con đẻ trong gia đình. Những lần Thuận ghé nhà ăn cơm, bà Luận lại chuẩn bị mâm đồ ăn thịnh soạn, nhiều món ngon hơn hẳn ngày thường.
Bữa cơm diễn ra đầm ấm. Mọi người chuyện trò vui vẻ với nhau. Nhưng bà Luận và Phúc đâu biết rằng cũng chính trong lúc ăn cơm, Thúy và Thuận đã có những cử chỉ thân mật. Vì sự tin tưởng, yêu quý mà họ đã bị qua mặt một cách dễ dàng. Không ngờ một bên là người bạn thân thiết, một bên là người vợ gắn bó lại có thể làm chuyện như vậy.
“Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, mối tình vụng trộm của Thúy và Thuận rồi cũng bị bại lộ. Phúc quá bất ngờ và đau đớn vì người mình yêu thương, tin tưởng phản bội sau lưng. Anh tin tưởng Thuận đến mức dùng số tiền lương mua tặng “người em tốt” của mình chiếc điện thoại di động, anh cũng thương vợ khổ cực nên không muốn Thúy đi làm. Một mình Phúc gánh vác hết trách nhiệm, là trụ cột kinh tế nuôi mẹ, nuôi vợ để rồi sự đáp đền là bị cắm sừng.
Trong lúc quá tức giận anh đã đánh Thúy, cái việc mà trước nay tới giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Bà Luận cũng đau đớn không kém vì người mình yêu thương như con, đối xử như ruột thịt lại phản bội niềm tin của bà. Và bà cũng không thể ngờ cô con dâu hiền lành, ngoan ngoãn lại lén lút ngoại tình.
Không chịu nổi sự thật, Phúc dùng điện thoại của Thúy, lấy danh nghĩa là Thúy nhắn tin cho Thuận hẹn ở địa điểm hai người thường gặp gỡ. Cũng chính ở đây, vụ án đau lòng đã xảy ra. Vì quá phẫn nộ trước hành động và lời nói của Thuận. Phúc không kiềm chế được cảm xúc bản thân, đã ra tay cướp đi sinh mạng của người từng được anh coi như là anh em tốt.
Bản án nào của pháp luật dành cho kẻ thủ ác và bản án nào của lương tâm nào dành cho người phụ nữ đáng trách? Tất cả sẽ có trong Ký sự pháp đình – Niềm tin sai chỗ. Được phát sóng lúc 16h40p trên THVL1 ngày 31/8/2018. Mời quý vị chú ý đón xem.