Phim
Lê lão gia khẳng định nếu ai sinh được cháu nội trai nối dõi tông đường thì ông sẽ xem xét chuyện chia gia tài
Nhằm khuếch trương danh tiếng, ông Lê Thành Phát (Mai Sơn Lâm) đã bỏ số tiền lớn xây chợ cho bà con tiểu thương ở miệt Cần Thơ. Vào ngày khai trương chợ, các Hương chức, Hội tề đã quyết định lấy tên ông đặt cho tên chợ để tưởng nhớ công đức của gia đình ông.

Trong lúc mọi người đang quây quần lo cúng khai trương, một trong hai đứa con gái của Thành Đạt (Võ Thành Tâm) , con trai trưởng của ông Phát đã trượt chân té sông. Rất may, cô bé đã được cha con Tâm, người “tuy lạ mà quen” với gia đình ông cứu giúp. 

       Đúng vào lúc cha con Tâm (Anh Tài) nỗ lực cứu cô bé thì ông Phát ở khu chợ mới cũng đột nhiên té ngã dẫn đến bất tỉnh. Lúc mê sảng ông nhìn thấy cảnh tượng đứa cháu nội trai sắp chết chìm. Khi tỉnh lại ông đã hô hoán người nhà phải lập tức cứu cháu. Mọi người cứ nghĩ ông thúc giục đi cứu bé Ngọc nhưng thật ra đứa bé mà ông lệnh cho gia nhân đi cứu chính là cậu bé bên cạnh Tâm, người vừa cứu sống cháu gái ông. 

     Thành  Danh (Huỳnh Trường Thịnh), cậu ba nhà họ Lê thay vì cùng anh trai và cả nhà nói lời cảm ơn vị ân nhân vừa cứu bé Ngọc, hắn lại lớn tiếng xua đuổi cha con Tâm với thái độ hằn học khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Chàng trai nghèo vội vã đưa con trai rời đi mà không cần nhận bất cứ sự báo đáp nào từ nhà họ Lê. Trước lúc rời đi, bé Sông (Dollar Phát) vô tình va vào ông Phát. Cú va ấy khiến ông như cảm nhận được mối dây liên kết đặc biệt với cậu bé. Ông sốc đến ngất xỉu.

      Ông Phát tỉnh lại đúng lúc các con đang tranh nhau quản lý chuyện làm ăn của gia đình nên đã lớn tiếng tuyên bố cả hai con trai đều không xứng đáng kế nghiệp. Lê lão gia còn khẳng định nếu ai sinh được cháu nội trai nối dõi tông đường thì ông sẽ xem xét chuyện chia gia tài. Nghĩ đến lời tuyên bố của cha, Danh nhớ lại năm xưa Lụa (Lê Hạ Anh) từng  ôm đứa bé đến tìm  nhưng hắn nhẫn tâm xua đuổi vì cho rằng cô đã thất thân với Tâm trước khi trao tình cho hắn. Giờ đây, khi xâu chuỗi lại mọi việc, hắn bắt đầu nghi ngờ đứa bé năm đó biết đâu chính là giọt máu rơi mà hắn ta từng chối bỏ.

     Trong khi đó, Tâm sau lần đụng mặt Danh ở bờ sông, anh nhớ lại những gì kẻ trăng hoa ấy đã gây ra cho Lụa, người con gái bất hạnh cũng chính là người mẹ vắn số của bé Sông, đứa con trai mà anh đang cưu mang và rất mực thương yêu. 

Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những tình huống gây cấn của bộ phim Chiếc Vòng Ngọc Bích, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục