Cine
“Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em” bản remake Nhật có gì hấp dẫn?
Sau 7 năm dài chờ đợi, cuối cùng điện ảnh Nhật Bản cũng quyết định remake bộ phim Đài Loan từng gây 'sóng gió' giới trẻ châu Á: You are the apple of my eye. Dù nhiều người đã thuộc lòng nội dung phim, nhưng qua bản remake tinh tế của Nhật vẫn sẽ lại chạm đến những ngóc ngách kỉ niệm của từng khán giả.

Nhà sản xuất cho biết nội dung phim vẫn theo sát phiên bản gốc, vẫn lấy những ngây ngô, trong trẻo của tuổi học trò làm điểm nhấn của cả bộ phim, phiên bản Nhật với tên gọi ‘Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em’ sẽ đưa người xem tìm về những mảnh kí ức hoài niệm về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân với một mối tình đầu, dù rất yêu nhưng thường tan vỡ…

Ở bản Nhật, nam diễn viên Yamada Yuki sinh năm 1990. Anh vào vai cậu học sinh ngỗ ngược Kosuke Mizushima – cũng chính là nhân vật Kha Cảnh Đằng trong truyện gốc. Saito Asuka – nữ ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc Nogizaka46 sẽ đảm nhận vai bạn học Mai Hayase (Thẩm Giai Nghi trong bản Đài).

Nếu như ở bản Đài, nữ diễn viên Trần Nghiên Hy hơn Kha Chấn Đông tới 8 tuổi thì ngược lại ở phiên bản remake của Nhật, Saito Asuka lại kém nam diễn viên Yamada Yuki 8 tuổi. Cô là nữ idol được yêu thích nhất nhì hiện nay tại Nhật Bản.

Yamada Yuki không còn là cái tên xa lạ đối với người yêu điện ảnh Nhật Bản. Anh chàng từng tham gia rất nhiều live-action và phim truyền hình đình đám như Aozora Yell (2016), Okami Shojo to Kuro Oji (2016)…

Saito Asuka sinh năm 1998, được ví như Trần Nghiên Hy phiên bản Nhật bởi khuôn mặt ngây thơ đáng yêu.

Ngoài cặp đôi chính, nữ diễn viên phụ Honoka Matsumoto – vai bạn thân của Mana cũng gây ấn tượng hơn hẳn bản gốc của Đài Loan. Honoka Matsumoto thật sự gây nhớ thương cho khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn và nhẹ nhàng của mình.

Cặp đôi nữ chính và nữ phụ đều có nhan sắc một chín một mười.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình tuổi học trò của Kosuke Mizushima và Mana Hayase. Mặc dù chẳng ai nói một lời nào, nhưng tuổi học trò của họ sẽ thật trống vắng và hụt hẫng nếu như thiếu mất nhau. Và đến cuối cùng, dù đã dành ngần ấy thời gian để theo đuổi Mana Hayase nhưng có lẽ Kosuke Mizushima vẫn chỉ là một người mà cô gái trẻ từng thương và từng yêu mà thôi.

Nhưng khác với phiên bản xứ Đài, bản phim của Nhật hứa hẹn mang lại sự tươi vui, dí dỏm và nhẹ nhàng hơn cho người thưởng thức. Dù hai nhân vật chính không đến được với nhau như trong cổ tích, nhưng đó không phải là một sự nuối tiếc bi kịch, là dấu chấm hết cho cuộc đời mỗi người.

Những ngây ngô, trong sáng của tuổi học trò cùng “lũ bạn thân” trong phim dám chắc sẽ khiến chúng ta nhớ về những người đã đồng hành với mình trong những năm tháng ấy, không chỉ là tình yêu mà còn là tình bạn đầy kỷ niệm khó quên. Hy vọng Those Years, We Went After You cũng sẽ thành công rực rỡ như phiên bản Đài đã từng làm được.

Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em sẽ chính thức ra mắt tại các rạp chiếu từ ngày 16/11/2018.

Kim Ngân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục