Phim
Phan bắt đầu thay đổi thái độ với Hồng khi vô tình đọc quyển tập nháp của Liệt
Vì Phan (Trương Minh Quốc Thái) đòi tìm gia sư mới thay cho cô Hồng (Tú Vi) khiến ông cháu Phan nổi giận. Ông nội và Liệt chờ Phan về. Vốn biết tính Liệt (Dũng Bino) rất sợ ba của mình, ông Hưng (NSUT Thành Hội) dặn cháu phải ngồi im chỉ cần nghe và gật gù.

Phan đoán được tình hình khi thấy ông cháu ngồi chờ mình. Ông Hưng căng thẳng, nhất quyết bỏ nhà đi bụi nếu Phan đuổi cô Hồng. Thấy Phan vẫn thản nhiên, ông Hưng tiếp tục ca thán về chuyện ngày xưa mình sống với má của Phan nhưng trong lòng mình lại chỉ có bóng hình bà Nhã (NS Ái Như) khiến má Phan không thể hạnh phúc. Đến khi Phan có vợ con , ông cứ tưởng cuộc đời mình bình yên nhưng rồi biến cố xảy ra khi vợ Phan bỏ đi khiến Phan thù hận phụ nữ và biến căn nhà này như địa ngục và giờ đây chỉ vì sự độc đoán, ích kỉ mà Phan muốn tách Liệt ra khỏi cô Hồng, không quan tâm đến tâm lý của con. Cuối cùng, ông Hưng chốt bằng câu: Nếu cô Hồng nghỉ việc thì mình sẽ bỏ nhà đi. Mình còn mấy cây vàng, mình sẽ nuôi Liệt.

Phan thản nhiên, bỏ đi, nhưng khi chạm mặt Hồng, anh lúng túng. Hai ông cháu lại được dịp trêu chọc người duy nhất “thù ghét phụ nữ” trong gia đình này.

Phan tình cờ nhìn thấy quyển tập nháp của con trai, trong đó ghi chép lại những cảm xúc của Liệt dành cho cô Hồng. Thầm hiểu tấm chân tình mà cô giáo dành cho con trai mình, Phan bắt đầu thay đổi thái độ dành cho Hồng. Anh nhẹ nhàng trò chuyện cùng cô về cây, về hoa. Ông Hưng và Liệt hào hứng nghe trộm và nhại lại giọng điệu của cả hai. Phan chữa thẹn bằng cách “phong tỏa kinh tế” của hai ông cháu.

Cô Hồng thương cho hoàn cảnh của hai ông cháu bèn nấu lẩu mời cả nhà. Nhưng, chuyện này lại khiến Phan không vui và bỏ lên lầu. Hồng tinh tế để phần riêng cho Phan và nhờ Liệt mang lên. Phan vẫn tỏ vẻ cứng cỏi trước mặt Liệt nhưng khi con trai vừa quay đi thì anh bước xuống ăn ngon lành.

Mang bộ mặt không vui vào công ty, Phan được chị Ba (Lê Trang) quan tâm. Là người phụ nữ duy nhất trong công ty và cũng là người duy nhất dám nói thẳng, nói thật, nói trước mặt sếp, chị Ba lên lớp một bài giảng đạo đức về việc những người thân trong gia đình phải yêu thương nhường nhịn nhau, bởi hơn thua, căng thẳng với người trong gia đình chắc chắn không mang lại lợi ích gì, ngoài việc làm tổn thương nhau.

Dù tỏ vẻ không quan tâm lời của chị Ba nhưng khi trở về nhà, Phan lập tức “họp gia đình”. Phan bắt đầu đưa ra quy tắc “ba nói con nghe, con nói thằng Liệt nghe, trên thuận dưới hòa”. Hai ông cháu ngơ ngác trước sự thay đổi của Phan.

Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những diễn biến gây cấn của bộ phim Màu của tình yêu, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục