Phim
Saito Asuka quá đỗi thanh thuần khi hóa nữ chính “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”
Tuy Trần Nghiên Hy đã đặt một dấu ấn rất đậm nét cho vai diễn này nhưng với sự trong trẻo, chân mộc của mình, thành viên của Nogizaka46 cũng có cách thể hiện rất riêng.

“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” từng là bộ phim gây sốt trên phạm vi toàn châu Á vào năm 2011 bởi câu chuyện phim quá đỗi trong trẻo, dễ thương. Với tên gọi You Are The Apple of My Eye (tựa Việt: Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em), phiên bản remake của Nhật Bản vẫn giữ nguyên tinh thần tươi trẻ, hài hước và tình cảm của bản gốc Đài Loan. 

Phiên bản ramake Nhật sở hữu dàn diễn viên xinh đẹp, tươi trẻ đang được đông đảo bạn trẻ nước này yêu mến như: Yuki Yamada, Asuka Saito, Honoka Matsumoto. Phim do đạo diễn người Nhật Bản Yasuo Hasegawa chỉ đạo, mang màu sắc tươi sáng, hài hước và nhẹ nhàng hơn so với bản gốc cách đó 7 năm.

Nhân vật Thẩm Giai Nghi từng rất thành công ở phiên bản Đài Loan thông qua sự thể hiện của Trần Nghiên Hy sẽ được tái hiện bởi nữ diễn viên Asuka Saito vào vai cô bạn xinh xắn học giỏi Mana Hayase cũng dễ thương và trong sáng không kém.

 

Saito Asuka 20 tuổi, cao 1m 55, hiện là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản Nogizaka46. Sở hữu lượng fan khổng lồ và trở thành một trong những nữ diễn viên thần tượng được yêu thích nhất xứ sở hoa anh đào, nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mong manh, trong sáng đúng với tinh thần nguyên tác.

Nam chính Kosuke Mizushima do nam diễn viên điển trai Yuki Yamada thủ vai. Anh có ngoại hình khá tương đồng với bản gốc Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông đóng). Tuy nhiên, sự thể hiện của anh tuy hợp vai nhưng lại bị đánh giá là không có nhiều điểm nổi bật, khó lòng so sánh với bản Đài Loan. 

Nhóm bạn của nam chính Kosuke Mizushima gồm (Ryosuke Yusa), “vận động viên” tương lai Kento (Naoki Kunishima), Yohei chăm học (Takara Sakumoto) and Junon kì cục (Keisuke Nakata) cũng được khắc hoạ một cách gần gũi. Để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn, bản Nhật đã lược bỏ một số tình tiết nhạy cảm của các chàng trai trong bản gốc. 

Không chỉ dừng lại ở khai thác đôi nam nữ chính, dàn diễn viên phụ cũng có thêm nhiều đất diễn và những tình tiết mới làm tăng thêm sắc màu cho thước phim thanh xuân. Đặc biệt nhan sắc của cô bạn thân của Mana trong phiên bản Nhật Bản cũng được ngợi khen. 

Dù khó có thể vượt qua được cái bóng lớn của phiên bản Đài Loan thế nhưng Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em vẫn gây được sự chú ý nhất định với những lời khen dành cho sự chỉn chu và thơ mộng của phim trong từng khuôn hình.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục