Phim
Siêu phẩm huyền thoại Phép thuật (Charmed) trở lại nhưng lại dở đến khó tin
Nếu trước đó không lâu, tin tức về việc serie phim Phép thuật (Charmed) huyền thoại được làm lại khiến cho bao con tim phải đứng ngồi không yên thì khi phim ra mắt, khán giả lại được một phen "hết hồn" và vô cùng thất vọng.

Phép thuật (Charmed) là dự án phim đã từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ những năm đầu thế kỷ 21 với câu chuyện về 3 chị em phù thủy nhà Halliwell trong cuộc chiến chống lại các thế lực bóng tối. Khi bộ phim kết thúc, rất nhiều khán giả đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng và mong muốn bộ phim tiếp tục được làm tiếp phần mới. Nhưng sau hơn 10 năm ước nguyện đó mới có hy vọng khi trên kênh CW đã có những tin tức đầu tiên về việc trở lại của serie huyền thoại này.

Bộ 3 phù thủy nhà Halliwell trong bản nguyên tác

Được truyền thông từ khoảng thời gian gần giữa năm, “Charmed” phiên bản mới thu hút khá nhiều sự quan tâm của khán giả nhưng đến gần đây, khi những tập đầu tiên được phát sóng, khán giả lại vô cùng thất vọng vì sự diễn xuất của các diễn viên cũng như tình tiết phim.

Bộ ba mới trong bản reboot gây khá nhiều thất vọng về diễn xuất cũng như tạo hình

Đầu tiên phải kể đến bộ 3 nhà Halliwell : Macy, Mel và Madison Pruitt (thay vì Prue, Piper, Phoebe ở bản gốc). Nếu ở bản nguyên tác, 3 chị em phù thủy sống cùng nhau từ nhỏ thì ở bản reboot lại xây dựng nên câu chuyện hai cô con gái tìm thấy người chị thất lạc, nói đúng hơn là người chị thất lạc tìm thấy hai cô em sau khi nhìn thấy ngôi nhà trong bức hình hồi nhỏ. Mối quan hệ của cả 3 bắt đầu được xây dựng để trở nên gắn kết hơn. Một trong những tình tiết đẩy cao trào bộ phim lên đó là khi cả 3 phát hiện ra khả năng đặc biệt của bản thân cùng với sự xuất hiện của nhân vật Whitelighter – Harry, người được giới thiệu là người hướng dẫn và bảo hộ cho 3 chị em cùng quyển sách bóng tối (the Book of Shadows).

Câu chuyện tìm lại chị em được xây dựng khá vụng về và miễn cưỡng

Nếu chuyện diễn xuất quá gượng gạo của 3 diễn viên khiến cho khán giả thất vọng trong những tập đầu thì việc tình tiết phim được diễn ra quá nhanh càng làm cho bộ phim gây thất vọng hơn. Các nhân vật có được sức mạnh quá lớn ngay từ tập đầu tiên. Trong phiên bản gốc, các nữ phù thủy phải vất vả để kiểm soát và điều khiển khả năng phép thuật của mình. Năng lực đông cứng thời gian của Piper trong loạt phim gốc ngay cả khi đã thành thục cũng chỉ có tác dụng trong một căn phòng thì đằng này cô chị Mel trong phần phim mới trong nháy mắt đã khiến cả vùng, khéo có khi cả vũ trụ ngưng đọng.

Đặc biệt, hình ảnh những con quỷ được xây dựng trong phim quá tệ đến nỗi khán giả phải thốt lên rằng “Thế quái nào một phim từ 20 năm trước lại có thể làm được con quỷ CGI tốt hơn bây giờ vậy? Cái con ma mắt miệng đen ngòm trông xấu và rẻ tiền giống như sản phẩm tốt nghiệp của sinh viên điện ảnh vậy.”

Một trong những tạo hình quỷ gây thất vọng trong bản reboot

Được quảng cáo là “phim truyền hình về nữ quyền” có sự tham gia của các nữ diễn viên gốc Latin cùng với những sự cách tân về nhân vật cho hợp thời đại (như Mel là người đồng tính) nhưng dường như bộ phim “Phép thuật” bản reboot vẫn còn có quá nhiều lỗ hổng trong việc xây dựng mạch phim cũng như chỉn chu về diễn xuất của các diễn viên. Tuy nhiên, với những nỗ lực trong việc làm lại một siêu phẩm huyền thoại như “Chamer” cũng là một lời khen dành cho biên kịch Jessica O’Toole. Amy Rardin và Jennie Snyder. Hi vọng rằng, ở những tập kế tiếp, bộ phim sẽ phần nào vớt vát được tinh thần và hình tượng mà bộ 3 phép thuật đã từng xây dựng.

Bộ phim hiện đã phát sóng được 4 tập và tiếp tục đón chờ tập 5 vào ngày 11/11 tới đây trên kênh WC.

Cao Linh

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục