Phim
Top những bộ phim gắn liền với “cơn mưa mùa hạ” mà bạn nhất định phải xem ít nhất một lần
Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện và đây chính là thời điểm “vàng” dành cho những bộ phim căng tràn sức sống mùa hè rồi. Hè đến rồi, “cày phim” thôi!

Trong thế giới phim ảnh châu Á, những “cơn mưa mùa hạ” luôn là một yếu tố được rất nhiều nhà làm phim lấy làm đề tài hoặc là một trong những chất xúc tác cần thiết tạo nên những mối nhân duyên, những thay đổi trong suy nghĩ của con người. Dưới đây là những bộ phim giúp những mọt phim “vào hạ” một cách tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Hoa mùa hạ (2023) – Từ Nhược Hàm, Ngôn Thừa Húc (24 tập)

Ra mắt vào nửa cuối tháng 2/2023, Hoa mùa hạ (The Forbidden Flower) được chuyển thể từ tiểu thuyết “Anh đến trong cơn mưa mùa hạ” kể về câu chuyện tình yêu đôi lứa đầy nồng nhiệt trong bối cảnh đậm chất mùa hè nhưng kết thúc trong đau thương. Phim được đóng chính bởi diễn viên Từ Nhược Hàm và Ngôn Thừa Húc. Tuy hai nhân vật chính không có kết thúc đẹp nhưng chính phản ứng hóa học tuyệt vời giữa 2 diễn viên đã tạo sự thu hút nhất định cho khán giả đến với bộ phim.

Xuyên suốt 24 tập phim, khán giả sẽ được bước qua những cung bậc cảm xúc tình yêu đầy nồng cháy giữa tiết trời nắng mưa thất thường và đầy oi bức của mùa hạ. Từng khung hình đều được sử dụng các gam màu nóng nhằm truyền tải năng lượng và sức sống của tình yêu ở giai đoạn chớm nở cũng như lúc thắm thiết nhất. 

Các hoạt động và trang phục của diễn viên cũng tạo nên cảm giác sảng khoái kỳ lạ, từ tiệm gội đầu, cắt tóc bên bờ biển, cho đến những trang phục tanktop và họa tiết hoa. Điều đặc biệt là ở những giai đoạn mấu chốt trong tình yêu của nhân vật đều được gắn liền với những cơn mưa rào.

Nơi vì sao rơi (2018) – Chae Soo Bin, Lee Je Hoon

Tuy những khung hình không mang gam màu nóng nhưng Nơi vì sao rơi khiến chúng ta nhớ và khao khát đến mùa hè.

Phim là câu chuyện tình giữa 2 nhân viên làm việc tại sân bay với nam chính có điều kiện thể chất khá đặc biệt. Cuộc đời của hai người giao nhau khi cả hai trú mưa cùng nhau trước một cửa hàng. Điều đặc biệt là nữ chính của phim có tên Yeo Reum – nghĩa là “mùa hè” trong tiếng Hàn, cô mang trong mình tính cách năng động, nhiệt tình và “visual” tươi sáng. Bản thân cô đã mang lại không khí mùa hè đến với cả nam chính lẫn khán giả xem phim.

Splash splash love (2015)

Bộ phim chỉ vỏn vẹn 2 tập, tuy ngắn nhưng lại bao hàm vừa đủ các cảm xúc trong tình yêu và mang lại cảm giác tươi mới theo đúng nghĩa đen. Phim là câu chuyện xoay quanh cô học sinh vô tình xuyên không về quá khứ và gặp được một vị vua ở thời Josen. Họ dần dần tìm hiểu và phải lòng nhau. Đặc biệt là những điểm then chốt của mối quan hệ vừa hài hước vừa lãng mạn này đều được lồng ghép vào những cơn mưa.

Weathering with you (2019)

Weathering with you là một trong những phim điện ảnh được đặt nhiều kỳ vọng của đạo diễn Shinkai Makoto – phù thủy của những nỗi buồn. Nhắc đến những cơn mưa, chắc chắn không thể bỏ qua được tác phẩm “ngập tràn” mưa rơi này. Nếu các bạn không có thời gian dành cho các bộ phim dài tập, đương nhiên “vũ trụ điện ảnh” sẽ không bỏ rơi bạn.

Phim thuộc thể loại kỳ ảo, lãng mạn xoay quanh một chàng trai đang rơi vào giai đoạn “chán đời” và một cô gái vô tình có khả năng điều khiển thời tiết. Cả hai đã cùng nhau bước vào một chuyến phiêu lưu tìm hiểu về khởi nguồn của khả năng điều khiển thời tiết.  

Nguồn ảnh: Sưu tầm.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục