Phim
Yêu phim Hàn và ở nhà một mình dịp Halloween, bạn nên lận lưng ngay danh sách 10 bộ phim dưới đây
Bên cạnh những tác phẩm tình cảm đình đám, Hàn Quốc còn là quốc gia rất chắc tay với những bộ phim kinh dị khiến bạn không thể rời bỏ ghế ngồi.

Chắn chắc khán giả yêu điện ảnh chưa thể quên được siêu phẩm “Train to Busan – Chuyến tàu sinh tử” đã công phá hầu khắp các phòng vé châu Á trong thời gian vừa qua. Bộ phim là câu chuyện lấy bối cảnh đất nước Hàn bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn, biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu. Có mặt trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan là một người cha cùng con gái, hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và một số cô cậu học sinh cấp 3. Khi đại dịch xác sống bất ngờ bùng phát, họ không còn cách nào khác ngoài đương đầu với nó để bảo vệ những người thân yêu của mình. Hành trình 453km từ Seoul tới vùng an toàn Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn.

“The Host – Quái vật sông Hàn” kể về cuộc chiến đấu của gia đình Hee Bong cùng vài người hàng xóm với một con quái vật ở bờ sông Hàn khi nó đã bắt mất cô cháu gái Hyun Seo của Hee Bong. Hee Bong cùng gia đình làm sao để vừa chạy chốn cảnh sát vừa phải chiến đấu với con quái vật để cứu sống cô con gái thân yêu của mình. Bộ phim với kỹ xảo được coi là khá thành công của các nhà sản xuất phim Hàn Quốc đã đem lại doanh thu cực lớn tại Hàn Quốc. Manohla Dargis – nhà phê bình phim nổi tiếng cửa tờ The New York Times đánh giá: “Một bộ phim điên rồ, ám ảnh và đầy cuồng nhiệt”.

“I saw the devil – Ác nhân” kể về một người đàn ông đau đớn khi vị hôn thê của mình bị sát hại bởi một tay giết người hàng loạt. Anh là một nhân viên đặc vụ của chính phủ và thường hoàn thành sứ mệnh của mình một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, việc không thể bảo vệ người mà mình yêu nhất khiến anh đau khổ, tức giận và nóng lòng báo thù kẻ sát nhân. Bộ phim là câu chuyện truy đuổi kẻ sát nhân này.

“The Wailing – Tiếng than” xoay quanh câu chuyện viên cảnh sát Jong Go hợp tác cùng thầy pháp Il Gwang và một người phụ nữ bí ẩn nhằm tìm ra lời giải cho hàng loạt vụ án giết người tại ngôi làng hẻo lánh Gokseong. Kẻ tình nghi là một gã người Nhật không biết từ đâu tới. Hắn biết một loại tà thuật nào đó, và đã dùng thủ đoạn tà ác để nguyền rủa người trong làng, trong số đó có cả con gái của Jong Go cũng gặp nguy hiểm.

“The Cat – Mắt mèo hoang dại” là một bộ phim kinh dị năm 2011 của Hàn Quốc do Byun Seung-wook đạo diễn. Bộ phim kể về So-yeon, người làm việc tại một cửa hàng vật nuôi  có tên là Kitty N Puppy. Bộ phim có sự tham gia của nữa diễn viên đình đám Park Min Young vốn quen thuộc với khán giả yêu drama Hàn qua siêu phẩm “Thư ký Kim sao thế”.

Trong phim “The tales of two sisters – câu chuyện hai chị em”, sau quá trình điều trị chứng bệnh tâm lý từ khi mẹ mất, hai chị em Su Mi và Su Yeon trở về ngôi nhà nhỏ xinh đẹp của mình. Đón họ là cha đẻ và mẹ kế Iun Joo. Từ đây, những hiện tượng kì quái liên tiếp xảy ra. Tất cả dường như có liên quan tới cái chết đầy khuất tất của người mẹ quá cố, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Bộ phim được đánh giá là phim kinh dị hay nhất Hàn Quốc mọi thời đại.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh tình bạn của một nhóm nữ sinh trường múa. Trong trường, có một bậc thang dẫn lên khu nội trú có 28 bậc được gọi là cầu thang của những điều ước. Tương truyền rằng, nếu người nào vừa bước lên cầu thang, vừa thành tâm cầu nguyện thì bậc thang thứ 29 sẽ hiện ra, điều ước sẽ thành sự thật. Nhưng ít ai biết, cứ mỗi điều ước được thực hiện, một lời nguyền khủng khiếp cũng sẽ xảy ra.

Phim Giải Mã Gonjiam Bộ phim được quay ngay tại bệnh viện tâm thần để người xem có thể trải nghiệm những thước phim bằng cả năm giác quan. Đã có rất nhiều bài báo đánh giá trên các phương tiện truyền thông xã hội nhưng anh cảm tố gắng thể hiện thời gian kéo dài của nỗi sợ hãi” và “Tôi gần như bị đau tim, như thể tôi đã đến thế giới thứ ba”.

The Phone khiến người xem hoảng sợ mỗi lần phải đối mặt với tiếng chuông điện thoại vang lên kèm theo giọng nói ghê rợn, quái dị từ đầu dây bên kia. Nữ chính của The Phone là Ha Ji Won. Cô vào vai một phóng viên trẻ xông pha điều tra các vụ án mua dâm của một thế lực ngầm vô cùng lớn. Kể từ đó, cô luôn nhận được những cuộc gọi kỳ lạ và phát hiện ra những bí mật khủng khiếp.

“Thèm Khát – Thirst” kể về Sang Hyun – một cha xứ trẻ nhiệt thành và tràn đầy niềm tin vào chúa. Để chứng minh đức tin của mình, ông chấp nhận tham gia một thí nghiệm y học và bị biến đổi hoàn toàn thành Ma Cà Rồng. Bình phục rất nhanh, nhưng tâm sinh lý của Sang Hyun cũng có những biến chuyển kì dị, đặc biệt là sự thèm khát với máu của anh. Cùng lúc đó, Sang-Hyun gặp lại người bạn thân từ thuở ấu thơ Kang Woo, và nhanh chóng bị cuốn vào mối tình tội lỗi với cô vợ Tae Ju của bạn.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục