Sao
Hát lại “không đau vì quá đau”, có phải Phạm Quỳnh Anh muốn nhắn nhủ Quang Huy điều này qua sáng tác của chính anh?
"Đường rộng và dài anh cứ bước đi, em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi. Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đâu, vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh".

Vừa mới đây, xuất hiện tại một tụ điểm, Phạm Quỳnh Anh đã có dịp trình diễn lại chuỗi những ca khúc gắn liền với tên tuổi của bản thân vào những ngày chập chững với con đường solo. Trong số những ca khúc đầy cảm xúc ấy, người đẹp khiến cả khán phòng lắng động khi “trút hết ruột gan” trong một sáng tác của chồng cũ, nhạc sĩ Quang Huy mang tên “không đau vì quá đau”.

Vẫn với chất giọng ballad trữ tình, ngọt ngào ấy, giọng ca sinh năm 1984 đưa người nghe trở về những miền ký ức quen thuộc, ngày mà chương trình “Thế giới V-pop” còn là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả trẻ. Bằng giai điệu êm ả và ca từ lắng động, người hâm mộ dễ dàng cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của câu hát “đường rộng và dài anh cứ bước đi, em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi”.

Ngày trước nghe “không đau vì quá đau”, khán giả cũng chỉ đơn thuần cảm nhận được ở Phạm Quỳnh Anh một cảm xúc trầm buồn, bi lụy. Nhưng ngày hôm nay, đứng trước rất nhiều fan hâm mộ là một Phạm Quỳnh Anh đã đi qua giông bão, trưởng thành hơn, “đàn bà” hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà mặt dù có những thứ không còn được như ngày xưa, nhưng giọng hát đầy cảm xúc và những trải nghiệm thật được gửi gắm vào ca khúc không khỏi khiến người hâm mộ ngồi tại khán phòng nổi da gà.

“Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, câu nói nghe có vẻ “ảo diệu” này đã nhiều lần chứng minh được tính đúng đắn của nó. Sau chia tay, người ta thấy được một Phạm Quỳnh Anh mạnh mẽ, can trường và đầy cảm xúc. Cô quay lại đường đua showbiz sao một thời gian dài vắng bóng và thành công quá lớn trong quá khứ vẫn đủ sức khiến cô được công chúng đón nhận, yêu thương và ủng hộ.

Phạm Quỳnh Anh rạng rỡ cùng Thu Thủy trong đám cưới của Ưng Hoàng Phúc.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục