Chơi đâu
Tưởng ở trời tây, ai ngời giới trẻ đang “sống ảo” ngay ở trong nước
Giới trẻ Việt có muôn vàn chỗ "sống ảo" ngay trong nước mà chẳng cần phải đi đâu xa vẫn khiến nhiều người tin sái cổ rằng đã xuất hiện ở trời Tây. Ngay tại Việt Nam cũng có các điểm đến được ví như thiên đường biển Maldives, Dubai sang chảnh cho du khách trải nghiệm trong chuyến du lịch hè.

Đảo Móng Tay – Maldives

Đảo Móng Tay cách huyện đảo Phú Quốc 14 km được ví như thiên đường Maldives của Việt Nam với biển xanh cát trắng đẹp mê hồn. Đảo mang nét đẹp thuần khiết từ thủa sơ khai đến nay và có rất ít người dân sinh sống. Du khách nên một lần đến hòn đảo nhỏ này để kiểm chứng thiên đường là có thật.

Bạn cần đi đến đảo Phú Quốc (bằng đường hàng không, tàu thủy) rồi đến cảng An Thới bắt cano. Đảo Móng Tay còn hoang sơ, bạn có thể cắm trại, đi tham quan cảnh vật, tắm biển, bắt cua, câu cá, lặn ngắm san hô.

Du khách thường không lưu trú lại đảo mà nghỉ qua đêm ở hòn Mây Rút Trong rồi sáng sớm quay lại Móng Tay tiếp tục tham quan. Du khách cần mang theo nhiều nước ngọt khi đi đảo Móng Tay.

M’đrắk – Dubai

Khu du lịch sinh thái M’đrắk ở Đắk Lắk (phải) được ví như sa mạc Dubai thu nhỏ với bãi cát trắng tinh, xa xa là đồi núi trập trùng, hồ nước xanh trong, và cả… siêu xe. Nơi này nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 90 km, nằm theo hướng Đắk Lắk đi Nha Trang. Tổng diện tích khu này là 800 ha với nhiều khu nhà sàn, chăn thả ngựa để du khách trải nghiệm.

Kỳ Co – Palawan

Chẳng cần phải đi Thái hay bay sang tận Philippines mới có cơ hội để chiêm ngưỡng thiên đường biển. Kỳ Co của Việt Nam mình đẹp chẳng thua kém đâu. Nước trong vắt xanh ngắt như trời, cát trắng mịn trải dài lóng lánh dưới ánh nắng vàng ấm áp.

Bãi Kỳ Co thuộc địa phận xã Nhơn Lý, cách Quy Nhơn khoảng 25 km về phía Đông Bắc. Ở đây luôn có dịch vụ cano hoặc ghe đưa khách từ Eo Gió ra Kỳ Co, trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước, ngắm cảnh núi non Nhơn Lý hùng vỹ. Sau khi cano cập cầu cảng gỗ, bạn sẽ bước đến Kỳ Co hoang sơ và hấp dẫn. Không quá nhiều dịch vụ du lịch nên bạn sẽ thực sự được hòa mình với biển trời mây nước. Chuyến đi ra Kỳ Co mất khoảng 250.000 – 400.000 đồng một người trọn gói các dịch vụ cano khứ hồi, bữa ăn; rất thích hợp để đi nghỉ hè cùng gia đình hoặc nhóm bạn.

Hang Múa – Vạn Lý Trường Thành

Nhắc đến Ninh Bình thì chắc hẳn ai cũng biết Tràng An – Bái Đính. Và đã đặt chân đến đây rồi thì không thể không đến thăm Hang Múa, một trong những địa điểm thú vị và hùng vĩ được thiên nhiên ưu đãi cho miền Bắc nước ta.

Từ TP Ninh Bình bạn xuôi theo quốc lộ 1A rồi rẽ phải theo đường vào khu du lịch Tràng An, hoặc Tam Cốc, trên đường đi sẽ gặp biển chỉ đường vào khu du lịch Hang Múa. Sau khi leo gần 500 bậc đá, bạn sẽ lên đỉnh núi Múa, phóng tầm mắt ngắm cảnh đẹp vùng cố đô Hoa Lư yên bình. Đây là điểm đến kết hợp trong tuyến Tràng An – Bái Đính có thể đi dịp cuối tuần từ Hà Nội.

Đèo Thung Khe – Ngọn đồi Bắc Âu ở Hòa Bình

Chẳng cần phải đợi tuyết rơi thì ở đây lúc nào cũng auto một màu trắng xóa. Sở dĩ đèo Thung Khe còn có tên là đèo Đá Trắng vì sau khi mở đường, đá vôi sạt xuống trắng xóa cả một vách núi chẳng khác gì những ngọn đồi Bắc Âu. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận khi cầm lái ở cung đường này. Vì tuy không có những dốc đứng, khúc cua hiểm trở nhưng đèo Thung Khe lại ẩn chứa hiểm nguy bởi những chiếc xe tải ngược xuôi mỗi ngày, cùng màn sương mù mỗi khi chiều xuống hay vào buổi sớm mai, khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Ngược lại, vào những ngày trời đẹp, trên suốt chiều dài đèo Thung Khe, bạn sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp dịu êm xanh mướt của đất trời cây cỏ.

Kim Ngân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục