Người nổi tiếng
Jun Phạm – Jun Vũ: “Yêu mà không dám nói, lỡ một cuộc tình”
MV "Cô gái nhà bên" của Jun Phạm với sự có mặt của "nàng thơ" Jun Vũ lại tiếp tục được fan của Jun Phạm đẩy thuyền. Khác với những "đối tác" trước đây của Jun Phạm, Jun Vũ có vẻ lém lỉnh thông minh và bạo dạn. Topsao có buổi phỏng vấn cặp đôi dễ thương này sau khi MV ra mắt.

Anh có thể chia sẻ điểm đặc biệt của MV “Cô gái nhà bên”?

– Jun Phạm: Đã lâu rồi Jun không ra sản phẩm độc lập mà chủ yếu là các bài hát gắn liền với phim như “Cô ba Sài Gòn”, “Về quê ăn Tết”, “100 ngày bên em”…, khán giả chắc là bắt đầu quên mình là ca sĩ rồi, nên từ đây mình sẽ đầu tư một sản phẩm âm nhạc khác, trở lại với dòng nhạc ballad của mình, dễ nghe, tươi sáng.

“Cô gái nhà bên” mình có mời Jun Vũ. Em đã từng hợp tác chung trong phim “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”. Rất hiếm hoi hai anh em không có dịp nói chuyện hay đóng chung phim nào sau đó hết. Sau khi xem phim “Những tháng năm rực rỡ” thấy Jun Vũ rất xinh, có coi mấy MV thấy Jun Vũ đóng đau khổ với Erik và Noo Phước Thịnh, nên khi mình qua Chiang Mai Thái Lan mới nghĩ đến Jun Vũ, cho mình với Jun Vũ hạnh phúc một lần.

Đây là lần đầu tiên Jun Vũ được đóng vai hạnh phúc sau những lần chết, đau khổ, cháy nhà, nổ xe… Sau khi nghe bài hát này, mọi người cũng sẽ thấy tinh thần bài hát hợp với mùa hè.

Khi nhận lời mời tham gia MV “Cô gái nhà bên”, cảm giác Jun Vũ như thế nào?

– Jun Vũ: Khá là bất ngờ. Hai anh em ít có cơ hội hợp tác với nhau, không ngờ lần này lại làm được. Trước đây đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cũng có “ship” cặp Song Jun, nhưng khi đó đóng chung phim “12 chòm sao” hai anh em cũng không có liên quan gì.

Cảnh quay Jun Vũ nhớ trong MV?

– Jun Vũ (nghĩ)

– Jun Phạm (cười): Jun nghĩ cảnh quay mà Jun Vũ nhớ nhất trong phim không phải vì nó thơ mộng lãng mạn mà vì trời mưa liên tục…

– Jun Vũ: Anh Jun kể lần nào anh Jun đi quay cũng là trời mưa hết. Nhưng mà cuối cùng đoàn cũng hoàn thành các cảnh quay. Ấn tượng là quay vừa đủ, đúng những phân đoạn mình cần chứ không “đẻ” thêm những gì dư thừa.

– Jun Phạm: Trời ngừng mưa thì mình bắt đầu quay, ngừng quay thì trời mưa lại, như là thương mình đó (cười).

Jun Phạm nhận xét về Jun Vũ?

– Jun Phạm: Mình khen hết bao nhiêu lần rồi. Jun Vũ so với thời “Vẽ đường cho yêu chạy” thì là một cô rất khác, không còn xì tin nữa, nhưng mà bây giờ vẫn thích ăn bánh tráng trộn (cười).

– Jun Vũ: Thích từ xưa rồi, bây giờ anh mới biết!

– Jun Phạm: Đẹp hơn, sắc sảo hơn, nhiều cái cũng thay đổi..

– Jun Vũ: Nhìn xuống dưới là sao? (cười).

– Jun Phạm: Diễn xuất cũng chín muồi hơn nữa. Cả hai anh em đều thấy là đã trưởng thành rất nhiều trong diễn xuất. Mặc dù Jun vũ chỉ lướt qua một xíu trong phim “Những tháng năm rực rỡ” thôi, nhưng đâu phải ai lướt qua cũng được nhớ đâu. Cái đó rõ ràng là thần thái đó. Quan trọng là thần thái. Ok, khen nhiều quá chắc ngồi nãy giờ nở lỗ mũi nhỉ?

– Jun Vũ (cười)

Jun Vũ nói về Jun Phạm?

– Jun Phạm (bỏ nhỏ): Liệu hồn mà khen nha em!

– Jun Vũ (cười): Mặc dù anh Jun Phạm nói mình trưởng thành lên rất nhiều nhưng mình thấy anh Jun Phạm vẫn thế. Từ xưa đến giờ anh lúc nào cũng là một người rất cởi mở, dễ thương, là một cây hài của đoàn phim. Đi tới đâu hài tới đó. Hồi xưa đi đóng phim chung, lúc nào có anh lên là cả đoàn phim toàn cười không à.

– Jun Phạm: vậy hả, cũng mừng (cười).

Jun Vũ đã xuất hiện trong MV của nhiều nam ca sĩ, vậy có lúc nào nghĩ rằng mình sẽ trở thành ca sĩ không?

– Jun Vũ: Cũng có nhiều người hỏi Jun Vũ rồi. Bản thân Jun Vũ thấy mình không có duyên với nghề ca hát. Thứ nhất là mình không biết hát, thứ hai kể cả có đi học thanh nhạc thì Jun Vũ cũng nghĩ rằng mình cũng không thể trở thành ca sĩ được. Bởi vì ca sĩ không chỉ là biết hát không thôi mà còn phải có chất giọng riêng nữa. Jun Vũ tự thấy mình không có.

– Jun Phạm: em có chất giọng riêng nói tiếng Thái á!

Jun Vũ có thể nói một câu tiếng Thái được không?

(Jun Vũ bắt đầu tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Thái)

– Jun Phạm: Dịch ra đi em!

– Jun Vũ: Xin chào, tên tôi là Jun Vũ, rất vui được làm quen với mọi người.

Dự án sắp tới của Jun Vũ?

– Jun Vũ: trong năm nay Jun Vũ sẽ có 2 phim ra rạp là “Ngốc ơi tuổi 17” và “Người bất tử”. Cả 2 phim này và “Những tháng năm rực rỡ” Jun Vũ đều nhận vai phụ. Năm 2017 là năm Jun Vũ nhận vai phụ. Tuy là vai phụ nhưng cũng có vai trò trong phim và là một vai thú vị nên Jun Vũ đã nhận, và cả 3 bộ phim đều ra mắt năm nay.

Những phim sắp tới, hình tượng của Jun Vũ có thay đổi hay không hay vẫn lạnh lùng kiêu kì?

– Jun Vũ: Jun Vũ nghĩ mình nên thay đổi nếu được lựa chọn, nên tham gia nhiều loại vai khác nhau để biết mình hợp với hình tượng nào nhất để phát triển hình tượng đó sau.

Thế còn anh Jun Phạm?

– Jun Phạm: Sắp tới dự án của anh sẽ là dự án phim. Đang trong giai đoạn tiền kì để mình quyết định có tham gia những bộ phim đó hay không. Mình cũng đang mong chờ những dự án phim đó, nhưng đó cũng là một dự án phim lớn và khó nên đang trong thời gian chờ đợi. Trong lúc này Jun vẫn tập trung cho ca hát. Một bài hát để nuôi nó cần 3 tháng. Ba tháng kể từ khi “Cô gái nhà bên” ra mắt Jun sẽ đi lưu diễn.

Giữa công việc diễn viên và ca sĩ, anh thích công việc nào hơn?

– Jun Phạm: Mình là một người rất thích nghệ thuật nên cái gì mình cũng yêu theo một cách riêng. Ca hát thì đứng trên sân khấu nhìn thấy khán giả yêu mến mình, đó là điều diễn viên không thể biết được. Diễn viên thì một năm cùng lắm ra khoảng 3 phim, chỉ những thời gian phim hot mới được đứng chung với fan thôi.

– Jun Vũ: Đúng vậy, tụi em không được đứng trên sân khấu.

– Jun Phạm: Việc mình được tự chủ, được đứng trên sân khấu hát bài hát của mình rất hạnh phúc. Diễn viên là việc được sống cuộc đời một người khác trong 1-2 tháng, được mặc những bộ áo cả đời mình không được mặc – như phim cổ trang chẳng hạn, được sống trong nhân vật đó… là một cảm giác rất vui, được sống với đoàn phim 1 tháng có những người bạn mới. Nói Jun so sánh Jun không biết so sánh làm sao.

Thông điệp mà anh muốn gửi gắm trong MV “Cô gái nhà bên”?

– Jun Vũ: Một câu chuyện tình lãng mạn dễ thương. Thích thì phải nói.

– Jun Phạm: Đúng! Vậy là Jun Vũ hiểu câu chuyện rồi đó. Chàng trai này rất thích cô gái nhà bên, bởi vì bài hát tên là “Cô gái nhà bên” rõ ràng, không có ẩn dụ gì hết, và chàng trai này không dám nói. Nhưng đến cuối cùng, nhờ cô gái bật đèn xanh…Chàng trai này đến cuối cùng cũng đâu dám nói đâu em?

– Jun Vũ: Cô gái cũng không dám nói, nhưng câu chuyện này có nghĩa là một trong hai phải chủ động thì mới đến được với nhau.

– Jun Phạm: Con trai nhát mà con gái cũng nhát là thôi bái bai, lỡ một cuộc tình.

Nhỡ như bạn gái không thích bật đèn xanh mà thích người muốn vượt đèn đỏ?

– Jun Phạm: Muốn vượt đèn đỏ hả? Thì coi như là hai người không dành cho nhau rồi. MV thì… thực ra anh chàng này cũng máu mà, nhưng nhỏ này máu hơn (cười).

Xin cảm ơn Song Jun vì những chia sẻ thú vị!

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục