Phim
Ám sát kẻ thù không thành, Kim Tuyến đau khổ rơi vào bi kịch mất người yêu
Giai đoạn cuối của “Mật mã hoa hồng vàng” – bộ phim gây sốt trong thời gian qua đã cận kề, những tình tiết phim cũng trở nên gay cấn và hồi hộp hơn.

Ở tập trước, sau khi đứa con trai bé bỏng chết, Hai Đá (diễn viên Mai Sơn Lâm thủ vai)  vô cùng đau xót và quyết tâm nắm lấy cơ hội hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với Giang (hay còn gọi là Xấu) – người con còn lại của y. Nhưng một lần nữa số phận nghiệt ngã đã cắt đứt mọi sợi dây hi vọng này.

Xấu bất ngờ ra đi thực sự là cú sốc đối với cả Hai Đá và Lim (do diễn viên Kim Tuyến đóng). Cả hai trở nên nổi loạn và rơi vào tình trạng bất ổn.

Sự thẫn thờ trước nỗi đau mất Xấu của Hai Đá và Lim.

Về phía Lim, song song với nỗi đau mất đi người yêu là ý định trả thù mãnh liệt dành cho những kẻ đã gây nên thảm cảnh cho gia đình cô, đặc biệt là Hai Đá – bất chấp lời can ngăn và dặn dò của Xấu trước đó. Lim cải trang, liều lĩnh tiếp cận ám sát Hai Đá tại nghĩa trang nhưng không thành do An Khánh và đồng đội đã đoán được ý đồ của cô và có kế hoạch đặc biệt bảo vệ Hai Đá – nhân chứng quan trọng nhất vụ án “Sát thủ hoa hồng vàng”.

Lim cải trang, xâm nhập tìm cơ hội ám sát Hai Đá

Nhưng kế hoạch của cô đã bị An Khánh và đồng đội đoán bài, ngăn chặn.

Ám sát không thành, nỗi đau mất đi người đàn ông yêu thương chưa nguôi, Lim quyết định bỏ đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lim bất ngờ hội ngộ An Bình – đứa em trai mà bấy lâu nay cô vẫn tìm kiếm và là người thân duy nhất của cô ở thời điểm hiện tại.

Còn An Bình, yêu An Nhi nhưng anh không thể dứt bỏ mối quan hệ với An Hạ – người duy nhất anh có thể lợi dụng để tiếp cận Hai Đá, phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình. Thậm chí, anh không hề biết rằng, sắp tới chính tình yêu này của anh sẽ tạo nên những nguy hiểm không thể lường trước được.

Mối quan hệ với An Hạ như “bom nổ chậm” đối với những mối quan hệ xung quanh An Bình.

Liệu rằng An Bình có sai khi liều lĩnh lợi dụng tình cảm của An Hạ để trả thù ?

Niềm vui tìm thấy An Bình cùng sự an ủi sẻ chia chân tình đến từ phía An Khánh vẫn không khiến Lim nguôi ngoai nỗi đau khi mất Xấu. Thậm chí hình ảnh của Xấu bắt đầu trở thành cái cớ để Lim sống trong tưởng tượng về sự tồn tại của Xấu. Để rồi mỗi khi Lim bị thôi thúc bởi ý định trả thù thì Xấu lại đại diện cho tiếng nói của lương tri để ngăn cản cô.

Hình ảnh của Xấu khiến cho Lim bị bấn loạn trong kế hoạch trả thù của cô.

Phải chăng sự tưởng tượng vể Xấu chính là phần lương thiện từ sâu thẳm trong tâm hồn Lim mà cô vẫn luôn cố gắng nuôi dưỡng và đang chực chờ mất đi bởi những nỗi đớn đau cùng oán hận? Liệu rằng số phận các nhân vật rồi sẽ ra sao?

Những thắc mắc buộc khán giả phải theo dõi những tập cuối cùng của “Mật mã hoa hồng vàng”, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh THVL1.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục