Phim
An Khánh (Mật mã hoa hồng vàng): Soái ca trong mơ của nhiều cô gái
Nhân vật An Khánh trong phim Mật mã hoa hồng vàng đang phát sóng trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 hội tụ nhiều yếu tố để trở thành chàng trai trong mộng của nhiều cô gái: đẹp trai, làm công an, chính nghĩa, ga lăng, lại là con một gia đình tốt.

Con ngoan, anh trai cả tốt của một gia đình gương mẫu

Anh Khánh là con trai đầu của một gia đình khá giả tại TP.HCM. Từ nhỏ, anh đã là thần tượng của em gái, cũng là người che chở cho em. Chính An Khánh đã đứng ra bảo vệ An Bình, khi cậu nhóc bị An Hạ bắt nạt.

Trong suốt những tập phim đã phát sóng, An Khánh chưa từng để bộ mẹ phải lo lắng. Thời còn đi học, anh là học sinh giỏi, đạo đức tốt. Sau này, khi đi làm, anh cũng là người chín chắn, suy nghĩ chu toàn.

Chưa kể, An Khánh còn là để An Bình trò chuyện, tâm sự, hỏi những thắc mắc trong cuộc sống. Là anh lớn, nên An Khánh thường đưa ra cho em nhiều giải pháp giải quyết vấn đề. Với An Nhi, là em út, nên cô có thể mè nheo, làm nũng với anh lớn bất kỳ lúc nào. Vì cô biết, anh cả sẽ không bao giờ từ chối những “đòi hỏi” của mình.

Trượng nghĩa, trắng đen rõ ràng

Gia đình có truyền thống làm kinh doanh, bố là chủ một doanh nghiệp lớn nhưng An Khánh lại chọn trở thành một công an. Tâm sự với Lim, anh cho biết từ nhỏ anh đã ước mơ trở thành một cảnh sát điều tra giỏi. Ngay từ lúc 10 tuổi, anh đã lén đến hiện trường những vụ án gần khu vực để tham gia “phá án”. Anh không bỏ qua bất kỳ một bộ truyện nào về các thám tử và thường tự mình “nhập vai” để tìm ra hung thủ.

Khi đã thực hiện được ước mơ, An Khánh nhiệt huyết, tận tâm và yêu nghề. Anh có quan điểm rõ ràng về đúng sai, “trắng là trắng, đen là đen”, không thể lẫn lộn.

Ngọt ngào và ga lăng

Là một công an – nghề nghiệp có vẻ khô khan, nhưng An Khánh lại hết sức ngọt ngào trong tình yêu. Anh chủ động theo đuổi cô gái mình thích, không ngại bày tỏ tình cảm và thường sử dụng những câu ngọt ngào để “đốn gục” trái tim đối phương.

Thấy Lim mệt, nằm gục ở công viên, Khánh vội đi mua đồ ăn cho cô. Anh đội cả mưa gió để mang cơm đến cho Lim vì sợ cô mệt và đói. Chính những hành động quan tâm thiết thực như vậy đã khiến con tim Lim rung động.

 Nghe những lời yêu thương mà An Khánh dành cho Lim, chắc hẳn cô gái nào cũng mong ước chàng trai của mình sẽ biết ngọt ngào như vậy. Khi Lim hỏi “sao anh lại ở đây”, Khánh trả lời “để nhìn thấy em”.

“Mua chuộc” chú xe ôm để được hẹn hò với Lim, An Khánh giải thích: “Sao lại gọi là mua chuộc, cái này gọi là hai bên cùng có lợi. Chú xe ôm thì được về sớm cùng vợ con của mình. Còn anh thì được gặp em, để thấy ngày có ý nghĩa hơn”.

Trước khi chủ động hôn Lim, An Khánh ngọt ngào: “Anh có hai ngày đặc biệt mà suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Là ngày anh được mặc bộ quân phục trên người và ngày lần đầu tiên anh được nhìn thấy em”.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục