Phim
Không thể nhịn cười trước cảnh rơi xuống vực “có một không hai” trong phim Ấn Độ
Từ mùa xuân năm này đến mùa xuân năm kia mà đôi nhân vật chính rơi xuống vực mãi chưa chạm đất. Thế mới biết đỉnh cao của công nghệ slow motion trong phim Ấn Độ đã đạt đến mức thượng thừa mà không nền điện ảnh nào dám soán ngôi.

Phải nói là chưa có cảnh rơi xuống vực nào mà đậm chất ngôn tình như ở bộ phim này. Rơi thì rơi! Chẳng hề hấn gì vì đã có anh đây! Nam chính trông chẳng mất một chút sức lực nào trong việc ôm lấy nữ chính.

Dường như dụng ý của đạo diễn ở cảnh thập tử nhất sinh này là để cặp đôi chính thổ lộ tình cảm với nhau thì phải? Ơ kìa, sắp chết đến nơi nhưng vẫn bốn mắt mình nhau tình bể tình thế kia mà. Cộng thêm tiếng nhạc đặc trưng không thể thiếu trong những bộ phim Ấn khiến người xem không thể không cười mà lẽ ra trong cảnh này khán giả phải rất hồi hộp và lo lắng cho số mệnh của hai nhân vật cơ!

Xin đính chính lại đây là cảnh rơi xuống vực chứ không phải bay đâu nhé!

Định luật vật lý có thể áp dụng ở mọi nơi trên trái đất này nhưng trong điện ảnh Ấn Độ thì xin khước, không nhận nhé!

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục