Phim
Nếu đang chán nản, hãy xem những bộ phim này để biết cuộc đời bạn còn tươi đẹp lắm
Bạn nghĩ mình là người bất hạnh nhất quả đất này ư? Không đâu! Bạn còn may mắn gấp nhiều lần các nhân vật chính trong loạt phim dưới đây đấy.

Ai trong chúng ta cũng sẽ một lần trong đời đối mặt với hàng loạt khó khăn, thử thách thậm chí là xui rủi xảy đến liên tục. Theo lẽ tự nhiên, có thể bạn sẽ cảm thấy thật chán đời, thật thất bại và bắt đầu bản “trường ca than thở” rằng “mình là người bất hạnh nhất”.

Thế nhưng ngoài kia cuộc đời còn nhiều người khó khăn hơn bạn gấp nhiều lần. Mặc dù vậy, họ không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực đấu tranh cho hạnh phúc, đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và 8 bộ phim dưới đây đại diện cho những mảnh đời bất hạnh trong thực tế, vẫn nỗ lực, kiên trì vượt lên mọi nghịch cảnh.

Hãy xem để thấy rằng cuộc đời bạn vẫn còn tươi đẹp lắm!

If I Stay – Nếu em ở lại: Mia Hall là một cô gái trẻ có tài năng chơi violon. Khi cơ hội cuộc đời đến cũng là lúc Mia đứng giữa sự lựa chọn khó khăn: hoặc theo đuổi giấc mơ tại dàn nhạc danh tiếng Juilliard hoặc từ bỏ để có thể ở gần người cô yêu là Adam. Nhưng rồi một tai nạn giao thông đã thay đổi mọi thứ trong tích tắc. Mia rơi vào trạng thái hôn mê sâu, còn linh hồn của cô lại lang thang trong cõi thực. Đứng giữa lằn ranh mỏng manh gữa sống và chết, Mia giờ đây chỉ còn lai đúng một lựa chọn duy nhất là ở lại đấu tranh giành giật lại sự sống hay buông xuôi để cho linh hồn ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Unconditional – Yêu chân thành: Samantha Crawford đang sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc với người chồng yêu dấu của mình thì bất hạnh ập đến. Chồng của cô bị giết trong một cuộc bạo động vô nghĩa. Trước cú sốc này, Samantha dần mất nghị lực và không muốn sống tiếp nữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Joe, một người bạn cũ của cô đã khiến cuộc sống của Samantha rẽ sang một trang mới. Cô lại học được cách yêu thương và tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình.

My Sister’s Keeper – Sống cùng ung thư: Cuộc sống của gia đình Sara và Brian Fitzgerald đã bị đảo lộn hoàn toàn khi họ biết được đứa con gái Kate mắc bệnh máu trắng. Hy vọng duy nhất của đôi vợ chồng này là sinh một đứa con khác với mục đích lấy tủy và máu để cứu sống Kate. Chính vì thế, cô con gái út Anna chào đời. Đến khi Anna 11 tuổi, cô bé từ chối việc hiến một quả thận của mình cho Kate và nhờ luật sư kiện cha mẹ mình. Vụ kiện của Anna có thể làm gia đình “tan đàn xẻ nghé” và thậm chí đe dọa tính mạng của Kate. Vì sao Anna lại hành động như thế? Những bí mật sâu kín đằng sau hành động ấy dần được hé mở và hàng triệu khán giả đã phải bật khóc ở những thước phim cuối cùng.

The Fault in Our Stars – Lỗi của những vì sao: Mặc dù phép màu y học đã giúp thu hẹp khối u và tặng thêm vài năm sống cho Hazel nhưng cô bé vẫn phải đối mặt với cái chết từng ngày. Thế rồi sự xuất hiện của Augustus Waters đã khiến cuộc đời Hazel rẽ sang một hướng mới. Sâu sắc và táo bạo, ngang tàng và thô ráp, “Lỗi của những vì sao” khai thác tình yêu và sự sống ở tận ngóc ngách thương tâm nhưng không quá lâm li, bi đát.

Now Is Good – Nguyện ước: Bộ phim kể về Tessa Scott, một cô gái bị mắc bệnh bạch cầu. Đối mặt với số phận nghiệt ngã, cô gái nhỏ như muốn nổi loạn và bỏ mặc mọi thứ. Nhưng dần dần, Tessa nhận ra rằng thời gian của mình không còn nhiều và bắt đầu lập kế hoạch những điều cần phải làm trước khi bệnh tình năng hơn. Trong danh sách đó, cô bé muốn có một tình yêu đẹp và trọn ven. May mắn thay, bên cạnh cô là cậu bạn hàng xóm Adam đầy thương yêu, trìu mến. Liệu tình yêu của Adam có đủ mạnh mẽ để giúp Tessa sống những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời?

Still Alice – Vẫn là Alice: Không lâu sau sinh nhật tuổi 50, Alice được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer khởi phát sớm. Từ một tiến sĩ ngôn ngữ học nổi tiếng, Alice dần mất đi khả năng ngôn ngữ và các kĩ năng tự chăm sóc mình. Đối với Alice, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để không quên đi mình trước kia. Cũng từ đây, mối quan hệ giữa Alice cùng các thành viên trong gia đình dần thay đổi, đặc biệt là với cô con gái út Lydia.

The Book Thief – Kẻ trộm sách: Năm 1938, cô bé mồ côi Liesel đến nhà của cha mẹ nuôi mới là Hans và Rosa. Cha nuôi Hans biết rằng Liesel không biết đọc nên đã dạy cho cô bé điều kỳ diệu của ngôn ngữ trên những trang giấy. Từ ngày biết đọc, Liesel trở nên yêu sách một cách mãnh liệt, thậm chí trộm những cuốn sách trong trại của Đức Quốc Xã để bù đắp những thiếu thốn trong tâm hồn.

Restless – Chuyện tình chốn thiên đường: Annabel Cotton là một cô gái xinh đẹp bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng lại có một tình yêu mãnh liệt dành cho cuộc sống và thiên nhiên. Enoch Brae là một chàng trai trẻ mất niềm tin vào cuộc sống sau cái chết của bố mẹ. Khi hai con người xa lạ này gặp nhau tại một đám tang, họ bất ngờ tìm thấy sự đồng điệu khác lạ về cuộc đời của nhau. Tình cờ biết được Annabel sắp trải qua những ngày cuối cùng trong đời, Enoch đề nghị giúp cô đối mặt với số phận không cưỡng lại với một thái độ phóng túng bất cần đời, đối mặt với những nền nếp xã hội và đối mặt với cả cái chết đang đến gần…


Bình luận

Tin cùng chuyên mục