Cười banh nóc
Khi bố mẹ mê điện ảnh, con cái bất đắc dĩ trở thành cosplayer
Từ phim “Shape of Water” đến “Dunkirk” và hàng loạt phim kinh điển,… các nhóc tì đều cosplay xuất sắc với thần thái không thua gì diễn viên thứ thiệt.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 đã diễn ra thành công vào ngày 9/3 vừa qua. Hàng triệu người trên thế giới đã theo dõi sự kiện này với sự phấn khích, hào hứng. Trong thời gian đó, gia đình Storino cũng tổ chức lễ trao giải Oscar theo cách riêng của mình. Và thật bất ngờ khi đây lại chính là hoạt động thường niên của gia đình này!

Trong các buổi lễ thường niên, ba nhóc tì nhà Storino bao gồm Sophia (7), Sadie (5) and Sloane (2) đã được cosplay thành chính các nhân vật có trong danh sách phim đề cử giải Oscar.

Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Phim “Get Out” – “Trốn thoát” phiên bản trẻ em.

Một cảnh nổi bật trong phim “Lala Land” được các nhóc tì nhà Storino tái hiện lại.

Phim “Shape of Water”: Dù sắp ná thở tới nơi nhưng hai cô nhóc vẫn kiên trì giữ thêm vài giây để chụp được khoảnh khắc xuất thần nhất.

Phim “The Post”: Hai cô chị đang thần thái nghiêm túc thì cô em lại đâm bang cười tươi rói.

Phim “Darkest Hour” – “Thời khắc đen tối”: Ngoại trừ cặp kính quá khổ đối với thủ tướng Winston Churchill ra thì bức ảnh gần như hoàn hảo.

Phim “Dunkirk”: Phải nói thần thái của hai chiến sĩ giống nhau như một.

Phim “Lady Bird”: Có vẻ như nhân vật phụ bên cạnh diễn còn sâu hơn nhân vật chính.

Một cảnh trong phim “Call Me By Your Name”.

Phim “Fences”: Diễn xuất của hai nhóc tì không thua gì so với diễn viên thứ thiệt.

Phim “Hidden Figures” – “Bộ ba siêu việt”: Ở màn cosplay có vẻ các bà mẹ hơi lạm dụng son môi cho các cậu nhóc thì phải.

Phim “Moonlight” – “Ánh trăng”: Phiên bản cosplay phải nói là có vòng 3 hơi quyến rũ so với bản chính.

Phim “Bờ biển Manchester”: Hãy quên hai nhân vật chính đi và tập trung vào chú hải âu đáng yêu đi nhé!

Phim “Hacksaw Ridge” – “Người hùng không súng”: Ra chiến trường mà gặp chiến sĩ đáng yêu như vậy chắc bắt cóc mang về luôn.

Phim “Hell or High Water” – “Không lùi bước”: Nhờ bộ ria mép mà bức hình sang hẳn lên luôn.

Phim “Arrival” – “Cuộc đổ bộ bí ẩn”.

Phim “The Revenant” – “Người về từ cõi chết”: Nhìn xem, bộ áo da gấu của Leonardo thiếu một chi tiết (là đầu gấu) rồi nhé!

Phim “Bridge of Spies” – “Người đàm phán”: Quan trọng vẫn là thần thái và hai cô nhóc này đã xuất sắc diễn lại được y như bản chính.

Một cảnh trong phim “Mad Max: Fury Road” – “Max điên cuồng: Con đường chết” được tái hiện lại.

Phim “Room” – “Căn Phòng”.

Phim “Spotlight”: Làm sao chụp ra được một tấm hình y bản gốc với bộ đồ quá khổ này chứ?

Phim “The Martian” – “Người về sao hỏa”: Chỉ có 1 từ để bình luận cho bản cosplay thôi, đó là “quá dễ thương”!

Phim “The Grand Budapest Hotel” – “Khách sạn đế vương”.

Phim “The theory of Everything” – “Thuyết vạn vật”: Jane phiên bản nhí có vẻ rất say đắm Stephen.

Phim “The Wolf of Wall Street” – “Sói già ở phố Wall”: Biểu cảm này của cậu nhóc nhà Storino chắc đến Leonardo cũng phải thán phục.

Phim “The Imitation Game” – “Người giải mã”.

Phim “American Sniper” – “Lính bắn tỉa Mỹ”.

Phim “Whiplash” – “Tay trống cự phách” cũng nằm trong danh sách cosplay của nhà Storino.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục