Sao
Những điều không phải ai cũng biết về Nguyệt ‘Phía trước là bầu trời’
Nhân vật Nguyệt đanh đá ghê gớm với cái liếc xéo khó quên trong bộ phim “Phía trước là bầu trời” bỗng “hot” trở lại sau 17 năm lên sóng.

Khác với Nguyệt trên phim Phía trước là bầu trời , Hà Hương hiện là người phụ nữ của gia đình, có cuộc sống hiện tại bình yên bên chồng con. Ngoài đời, cô có lối trò chuyện khá cởi mở, gần gũi và dịu dàng.

Khi đóng “Phía trước là bầu trời”, chị bao nhiêu tuổi? Trước đó chị từng tham gia đóng phim nào chưa?

Khi đó tôi mới 18 tuổi. Đó là phim đầu tiên tôi tham gia. Ngày xưa ở trường, tôi có đóng một số kịch, phim ngắn để cho các bạn dự thi, các bạn làm báo cáo ở trường sân khấu điện ảnh. Đấy là những tiếp xúc đầu tiên.

Lý do nào đưa chị đến với vai Nguyệt trong phim “Phía trước là bầu trời”? Liệu có phải đạo diễn đã nhìn thấy chị có tố chất phù hợp với nhân vật này?

Lúc đó, tôi đang ở cùng nhà trọ với chị Thu Nga (đóng vai Thương). Buổi chiều hôm đó, Nga rủ đi lấy kịch bản. Tôi cứ nghĩ đi với bạn cho vui thôi, đến nơi không ngờ lại lọt mắt xanh của đạo diễn. Chắc đạo diễn thấy ở tôi có khuôn mặt, dáng điệu, ánh mắt cho đến khuôn miệng… phù hợp nên giao vai cho mình chỉ qua 3 câu hỏi. Câu thứ 3 là câu chốt: “Em đã đóng phim bao giờ chưa, em có muốn đóng phim không, em về xem kịch bản vai Nguyệt” và sau đó hẹn đi quay luôn.

Hà Hương từng gây dấu ấn đậm nét với vai Nguyệt trong “Phía trước là bầu trời” cách đây 17 năm.

Mới đây, tập phim đặc biệt của “Phía Trước Là Bầu Trời” kết hợp với “Người Phán Xử” và “Cả Một Đời Ân Oán” vừa ra mắt khán giả mang tên “Phía Trước Là Cả Một Đời Phán Xử” với những mối quan hệ éo le khiến khán giả bất ngờ. Liệu có một bộ phim dài tập nào có sự kết hợp của dàn diễn viên của cả 3 phim này không? Chị có thể tiết lộ chút xíu nhân vật ở phim mới này có điểm tương đồng nào với phim “Phía trước là bầu trời” không?

Thật ra tôi chưa nhận lời, chưa có vai diễn cụ thể nhưng nếu có thì tôi cũng sẽ hợp tác.

Chị có mong muốn nhân vật mới này sẽ có vài nét của nhân vật Nguyệt không hay chị chờ đợi một nhân vật có tính cách khác hẳn?

Tôi nghĩ rằng sau 17 năm, dường như ánh mắt, nụ cười, cách nói của Nguyệt, thần thái của Nguyệt đã ăn sâu vào tâm trí mọi người rồi, nên dù Hương có biến hóa thành người nào đó khác đi chăng nữa thì mọi người có lẽ lúc đón nhận cũng không thể nồng nhiệt hoặc với ấn tượng như Nguyệt được.

Với tôi, là người nghệ sĩ, tôi rất muốn thử sức trong nhiều vai diễn khác nhau để đưa lại nhiều góc cạnh khác nhau trong cuộc sống. Đôi khi, có thể là cá tính khá giống với mình ở ngoài đời chẳng hạn, thế nhưng, vạn sự tùy duyên, điều gì đến mà mình thấy phù hợp với gia đình, với bản thân mình bây giờ, là một vai diễn hay thì mình diễn thôi. Còn mỗi vai diễn, mỗi con người đều có số phận của riêng mình, dường như ông trời đã sắp đặt cho một ngày đẹp trời Hà Hương trở thành Nguyệt, qua 17 năm rồi lại trở nên nổi tiếng rầm rộ trên mạng xã hội, trở thành một hiện tượng. Mình rất vui vì vẫn được khán giả đón nhận.

Thu Nga và Hà Hương – hai diễn viên của “Phía trước là bầu trời” trong tập phim ngoại truyện “Phía trước là cả một đời phán xử” vừa ra mắt khán giả.

Sau 17 năm, Hà Hương gần như biến mất khỏi showbiz và không còn mặn mà với phim ảnh?

Thực ra là có. Cách đây hơn chục năm, năm 2007, tôi tham gia bộ phim hợp tác đầu tiên với nước ngoài là Thái Lan, đó là phim “Tình xa”. Nhân vật là một người con gái khác hoàn toàn với Nguyệt, giống tôi hơn, có liên quan đến múa, nhẹ nhàng, dịu dàng, chịu thương chịu khó.

Phải nói Hương rất may mắn, có được nhiều điều “đầu tiên”: Khi bén duyên với màn ảnh sân khấu thì bộ phim “Phía trước là bầu trời” là phim dài tập đầu tiên, rồi phim hợp tác đầu tiên với nước ngoài là “Tình xa”, gameshow truyền hình thực tế đầu tiên là “Phụ nữ thế kỷ 21”.

Bên cạnh đó, công việc của tôi hiện giờ vẫn liên quan đến nghệ thuật.

Nữ diễn viên trẻ đẹp sau 17 năm – Ảnh: Thể thao & Văn hóa.

Theo chị, vì sao nhân vật Nguyệt sau gần 20 năm bỗng nổi rần rần như vậy và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt?

Tôi nghĩ có lẽ theo thời gian, mạng xã hội phát triển, quan điểm xưa và nay cũng có ít nhiều thay đổi, thời đại 4.0 rồi mà, có thể nhân vật Nguyệt ở thời điểm 17 năm trước bị ghét, nhưng bây giờ, với tính cách ấy, lại được đánh giá là người con gái hiện đại, thông minh, khôn khéo, lanh lợi, biết đón đầu. Tôi nghĩ rằng bỏ qua những nét có phần xảo quyệt, thì nhân vật Nguyệt có thể nói là nhân vật phụ nữ rất văn minh đó chứ!

Hiện tại, cuộc sống của chị ra sao? Có gì xáo trộn sau khi nhân vật Nguyệt “gây bão” như vừa qua và “Phía trước là bầu trời” bỗng hot trở lại?

Hà Hương lập gia đình được 10 năm và có 2 con. Tôi vẫn gắn bó với múa, quản lý một trung tâm dạy múa thiếu nhi và vẫn có công việc thường ngày. Ngoài ra, tôi đi dạy múa cho các câu lạc bộ, các bác lớn tuổi, bởi ngày xưa có thể vì nhiều lý do họ không có điều kiện theo đuổi đam mê của mình…

Sau khi những đoạn clip “Phía trước là bầu trời” được chia sẻ trên mạng, tôi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, xuất hiện tại các sự kiện hơn, tất nhiên mình được chú ý hơn. Nhưng mọi thứ trong cuộc sống gia đình vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Hà Hương hạnh phúc bên chồng con.

Sau 17 năm, khán giả giờ đây đang nhắc lại nhân vật Nguyệt và chia sẻ lại những clip về phim nhiều như vậy, chị có thấy tiếc vì mình đã không theo con đường đóng phim không?

Thực sự tôi không tiếc. Vì tôi xác định là người phụ nữ truyền thống của gia đình. Tôi thấy mọi việc là đúng người, đúng thời điểm, khi mình lập gia đình, sinh con thì mình chuyển sang chuyên tâm dành cho gia đình. Tôi nghĩ mọi thứ là rất tự nhiên thôi. Công việc của ai cũng rất bận rộn, nhưng vợ chồng tôi đều dành thời gian cho gia đình, cho con cái nên dù bận thế nào, buổi chiều cũng cố gắng về đón con, rồi cuối tuần gia đình bên nhau, đi chơi, rồi cùng nhau ngủ nướng…

Tôi là người lạc quan, càng khó khăn thì lại càng cố gắng, nên lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hiện tại, công việc của Hà Hương vẫn gắn bó với múa, – Ảnh: FB nhân vật.

Ông xã chị có phản ứng thế nào khi vợ mình bỗng dưng “hot” trở lại trên mạng xã hội như vậy?

Chồng tôi hiền lắm. Anh ấy biết tôi thế nào, hiểu tính cách của tôi nên những lúc ấy anh chỉ cười thôi. Các con cũng hay hỏi mẹ khi biết mẹ được quan tâm, chẳng hạn như hỏi mẹ được nhiều “like” không, rồi hỏi mẹ “thảo mai, thả thính” là gì… rồi ôm hôn mẹ. Tôi thấy hạnh phúc vì những điều ấy!

Xin cảm ơn chị và chúc chị đạt nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc!

(Tiền Phong)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục