Châu Á
Lạ đời chưa: Hoa hậu Trái Đất Lebanon bị tước vương miện vì lý do mà ai cũng tưởng như đùa
Sau khi bức ảnh chụp chung với Hoa hậu Trái đất Israel được công bố, Hoa hậu Trái đất Lebanon đã ngay lập tức bị tước đi chiếc vương miện danh giá.

Như đã thông tin, song song với cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2018 đang diễn ra ở Myanmar, thì tại Philippines, một đấu trường nhan sắc khác là Miss Earth – Hoa hậu Trái đất 2018 cũng trong quá trình tìm kiếm ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện. Từ lúc phát động cho đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Trái Đất 2018 liên tục nhận về những nhận xét không mấy tích cực từ phía công chúng. Cách thức tổ chức sơ sài cùng với chất lượng thí sinh kém về sắc vóc đã khiến cuộc thi bị cư dân mạng ném không ít gạch đá.

Bức ảnh chụp chung của đại diện Israel và Lebanon tại Miss Earth 2018.

Mới đây, một sự việc liên quan đến thí sinh tham dự cuộc thi này lại khiến công chúng thở dài ngao ngán. Cụ thể, ứng cử viên đến từ Lebanon – cô Salwa Akar đã bị ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp nước nhà tước vương miện sau khi bức ảnh chụp chung của cô với hoa hậu Trái đất Israel – cô Dana Zreik lan truyền trên mạng xã hội (theo nguồn thông từ Jpost).

Salwa Akar

Ông Ofir Gendelman, phát ngôn viên tiếng Ả rập của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 17-10 thông báo trên tài khoản Twitter cho biết vì bức ảnh chụp chung này, cô Akar “đã bị tước vương miện tại Lebanon vì “đã dám” chụp ảnh với hoa hậu Israel”. Cũng theo ông Ofir Gendelman “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Lebanon cần phải bị lên án”.

Đại diện Lebanon trong phần thi trang phục dân tộc.

Ngày 16-10, trên trang cá nhân của mình, cô Akar chia sẻ: “Sứ mệnh của tôi là giúp mọi người tìm thấy bình yên và tình yêu thương ngay trong bản thân họ, để họ có thể yêu quý nhau và trở nên hòa bình với mẹ Trái Đất”.

Đại diện Israel – cô Dana Zreik

Theo thông tin đến từ trang Ynet, Akar chia sẻ, cô và Zreik nói chuyện với cô bằng tiếng Ả rập, do đó cô không biết Zreik là người Israel. Tuy nhiên nhà tổ chức cuộc thi sắc đẹp của Lebanon cho rằng, lúc đó Zreik đang mang trên người dải băng có dòng chữ ghi rõ Israel, và họ không chấp nhận lời giải thích của cô Akar.

Salwa Akar sở hữu gượng mặt mộc không mấy ấn tượng.

Tham gia một đấu trường nhan sắc lớn, tầm cỡ thế giới bắt buộc các thí sinh phải giữ được một tinh thần hòa đồng, vui vẻ là lẽ tất yếu. Việc chụp ảnh cùng các thí sinh khác trong cuộc thi là điều khó tránh khỏi. Việc bị tước vương miện đối với Hoa hậu Trái Đất Lebanon thật sự là một tai nạn hy hữu.

Mai Ngô đã nói thì cấm có sai: “Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được”.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục