Châu Á
Nhìn cách tổ chức và dàn thí sinh Miss Earth năm nay, bạn sẽ hiểu tại sao công chúng đổ dồn sự quan tâm về Miss Grand International
Được tổ chức cùng thời điểm với Miss Grand International nhưng Miss Earth dường như đang bị công chúng quên lãng.

Những ngày gần đây, người hâm mộ sắc đẹp quốc tế đang đổ dồn sự chú ý về cuộc thi Miss Grand International – “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2018” được tổ chức tại Myanmar. Với sự đầu tư bài bản cùng công tác truyền thông chuyên nghiệp, cuộc thi đã và đang tạo nên sức hút trên phạm vi toàn cầu. Dàn thì sinh của Miss Grand International năm nay được đánh giá là đồng đều và rạng rỡ. Các ứng cử viên đến từ Peru, Philippine, Thái Lan và Á hậu Bùi Phương Nga – đại diện của Việt Nam đang là những cái tên nổi bật và rất có tiềm năng.

Trong cùng thời điểm, tại Philippines cũng đang diễn ra cuộc thi Miss Earth – “Hoa hậu Trái Đất 2018”. Tuy nhiên, có vẻ như năm nay, đấu trường nhan sắc được tổ chức tại đảo quốc này có vẻ kín tiếng hơn mọi năm. Tin tức về các thí sinh cũng như hoạt động xoay quanh cuộc thi không được truyền thông kỹ càng. Nếu không phải “fan ruột” của các đấu trường nhan sắc, công chúng cũng khó có thể biết được cuộc thi đang diễn ra. Đại diện Việt Nam đến với đấu trường này là Nguyễn Phương Khánh – Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018. Bên cạnh một vài cái tên nổi bật, đa phần dàn thí sinh năm nay của Miss Earth bị chê bai về khía cạnh sắc vóc.

Đại diện của Việt Nam – Nguyễn Phương Khánh được đánh giá khá cao tại cuộc thi năm nay. Cô sở hữu nền tảng tri thức tốt cùng nhan sắc ngọt ngào và hình thể quyến rũ.

Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung, các thí sinh đa phần có nhan sắc không mấy nổi bật cùng chiều cao không đồng đều.

Một số thí sinh lộ hình thể kém săn chắc trong phần thi áo tắm.

Khâu tổ chức của cuộc thi năm nay không mấy rầm rộ. Công tác truyền thông được thực hiện một cách sơ sài.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục